Giáo án ppt Âm nhạc 7 kết nối: Tiết 32 Học bài hát mưa hè - nghe nhạc - Hè về

Giáo án điện tử Âm nhạc 7 kết nối tri thức: Bài 32 Học bài hát mưa hè - nghe nhạc - Hè về. Bài giảng được thiết kế hiện đại, sáng tạo, sinh động với đầy đủ nội dung, hình ảnh,… giúp học sinh có hứng thú học tập tiếp thu hiệu quả hơn. Giáo viên tải về có thể sử dụng luôn để giảng dạy.

Nội dung chi tiết

... Còn nữa ...

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI BÀI HỌC MỚI!

KHỞI ĐỘNG

  1. Trò chơi Bốn mùa cùng em

Luật chơi: Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm.

  • Mỗi nhóm chọn một mùa yêu thích và tìm các bài hát về mùa đó để thi tài.
  • Sau đó, các thành viên trong tổ sẽ chọn một bài và lần lượt hát các câu trong bài hát đó. Nhóm nào có thành viên đến lượt không hát được sẽ thua.

CHỦ ĐỀ 7: MÙA HÈ CỦA EM

TIẾT 32: HỌC BÀI HÁT: MƯA HÈ - NGHE NHẠC: HÈ VỀ

PHẦN 1.

HÁT

1) Hát mẫu, cảm thụ âm nhạc

Các em hãy nghe bài hát Mưa hè” và vỗ tay theo phách để cảm nhận nhịp điệu

  1. Giới thiệu tác giả

Nêu một vài nét về tác giả Lê Quốc Thắng mà em biết và sưu tầm được.

  • Sinh năm 1962
  • Quê quán: Sài Gòn.
  • Ông vừa là Luật gia, vừa là một nhạc sĩ đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà.
  • Một số tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như: Mái trường mến yêu, Tháng năm êm đềm, Khúc hát yêu thương, nụ cười hồng,
  1. Tìm hiểu bài hát

Cả lớp đã nghe bài hát Mưa hè, kết hợp quan sát bản nhạc.

  • Bài hát có giai điệu như thế nào?
  • Nội dung bài hát Mưa hè.
  • Bài hát được chia làm mấy đoạn?
  • Giai điệu: nhẹ nhàng.
  • Lời ca: trong sáng.
  • Nội dung bài hát: khắc họa hình ảnh cơn mưa hè gợi nhớ những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò
  • Bài hát được chia làm 2 đoạn:
  • Đoạn 1: Mưa nhẹ nhàng… từng ngày.
  • Đoạn 2: Cơn mưa hè… khúc nhạc.
  1. Khởi động giọng
  2. Học hát đoạn 1

Mưa nhẹ nhàng

chợt về trên phố em.

Mưa hiền hòa

một chiều qua sân trường em.

Mùa hè lắng

tiếng hát của tuổi thơ,

Bên những hàng

cây xanh theo tháng năm.

Phố trẻ lại

vì chiều nay có mưa.

Khắp lối về

phượng hồng vui trong thơ ngây.

Mùa hè đến

hát trong niềm yêu thương.

Để nụ cười

vẫn nở theo em từng ngày.

Hát đoạn 1

Mưa nhẹ nhàng chợt về trên phố em.

Mưa hiền hòa một chiều qua sân trường em.

Mùa hè lắng tiếng hát của tuổi thơ,

Bên những hàng cây xanh theo tháng năm.

Phố trẻ lại vì chiều nay có mưa

Khắp lối về phượng hồng vui trong thơ ngây

Mùa hè đến hát trong niềm yêu thương

Để nụ cười vẫn nở theo em từng ngày.