Những bài thơ lục bát đã học, đã đọc gợi cho em những cảm xúc gì? Hình ảnh, ngôn từ, nhạc điệu của chúng khiến em rung động như thế nào? Hãy ghi lại cảm nhận của em về một bài thơ lục bát yêu thích.

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Ngữ văn 6 kết nối tri thức. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Những bài thơ lục bát đã học, đã đọc gợi cho em những cảm xúc gì? Hình ảnh, ngôn từ, nhạc điệu của chúng khiến em rung động như thế nào? Hãy ghi lại cảm nhận của em về một bài thơ lục bát yêu thích.

Nội dung chi tiết

Đề bài: Những bài thơ lục bát đã học, đã đọc gợi cho em những cảm xúc gì? Hình ảnh, ngôn từ, nhạc điệu của chúng khiến em rung động như thế nào? Hãy ghi lại cảm nhận của em về một bài thơ lục bát yêu thích.

Bài tham khảo 1:

Qua những câu lục bát giản dị, bài thơ đã vẽ nên hình ảnh chú cò mẹ hiền hậu, thương con và thể hiện lòng hiếu thảo của người con:

“Con cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

Ông ơi, ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.

Có xáo thì xáo nước trong,

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.”

Các câu thơ được gieo vần đối nhau một cách tự nhiên, tạo nên sự hài hòa, du dương cho bài thơ, dễ thuộc, dễ nhớ. Mở đầu lời thơ đã gieo vào lòng người đọc sự lam lũ, vất vả trước hình ảnh cò mẹ đi kiếm ăn vất vả. Hình ảnh chú cò "lộn cổ xuống ao" thể hiện sự bất lực, yếu ớt trước thiên nhiên khắc nghiệt. Sự cảm thương được đẩy lên đỉnh điểm khi cò mẹ bị bắt và những lời khẩn cầu tha thiết của cò mẹ vang lên: “Có xáo thì xáo nước trong, Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”. Dù đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, thì cò mẹ vẫn lo lắng cho con mình. Những lời thơ cất lên đã khơi dậy trong ta một tình mẫu tử thật thiêng liêng và cảm động biết bao nhiêu. Dù có là ai đi nữa, thì tình mẹ vẫn luôn hiện hữu ở vạn vật muôn màu, vẫn luôn toả sáng, không gì ngăn cản được.

Bài tham khảo 2:

Có lẽ chúng ta đã quá quen với những câu thơ lục bát tuy ngắn gọn với bốn câu thơ nhưng đã thể hiện một cách sâu sắc, đằm thắm tình cảm gắn bó, yêu thương giữa anh em:

“Anh em nào phải người xa

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.”

Mở đầu bài thơ như một lời tuyên ngôn về mối quan hệ ruột thịt, gắn bó giữa anh em. Dù có thể ở xa nhau về mặt địa lý, nhưng anh em vẫn luôn là một, luôn hướng về nhau và yêu thương nhau. Tiếp theo, bài thơ đã lí giải nguyên nhân sâu sắc cho tình cảm gắn bó này: "Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân". Anh em cùng chung nguồn cội, cùng được sinh ra và nuôi dưỡng bởi cha mẹ, cùng chung sống trong một gia đình. Chính những điều này đã tạo nên mối dây liên kết vô hình, khiến anh em luôn gắn bó, yêu thương nhau. Hình ảnh so sánh "Yêu nhau như thể tay chân" đã thể hiện một cách sinh động tình cảm gắn bó giữa anh em. Cuối cùng, bài thơ khẳng định ý nghĩa to lớn của tình cảm anh em hòa thuận: "Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy". Khi anh em yêu thương, hòa thuận, cha mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Gia đình sẽ tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Bài thơ đã sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, kết hợp với hình ảnh so sánh sinh động, đã thể hiện một cách sâu sắc tình cảm ruột thịt thiêng liêng giữa anh em trong gia đình. Bài thơ là lời nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của tình cảm anh em, cần phải trân trọng, gìn giữ và vun đắp tình cảm này để gia đình luôn hạnh phúc.

Bài tham khảo 3:

Bài thơ tuy ngắn gọn với bốn câu thơ nhưng đã khắc họa một cách sinh động, đầy xúc động hình ảnh về công lao trời biển của cha mẹ và trách nhiệm hiếu thảo của người con:

“Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông

Núi cao biển rộng mênh mông

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”.

Hai câu thơ đầu tiên sử dụng hình ảnh so sánh "Công cha như núi ngất trời" và "Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông" để ca ngợi công ơn to lớn của cha mẹ. Núi cao và biển rộng là những hình ảnh quen thuộc, tượng trưng cho sự vĩnh hằng, vĩ đại. So sánh công cha mẹ với núi cao biển rộng thể hiện sự trân trọng, biết ơn vô bờ bến của người con đối với cha mẹ. Cha mẹ đã dành cả cuộc đời để vun vén, che chở cho con, cho ta tất cả những gì tốt đẹp nhất. Công ơn ấy cao tựa núi, rộng lớn như biển cả, không gì có thể sánh bằng. Hai câu thơ tiếp theo "Núi cao biển rộng mênh mông" và "Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi" là lời nhắc nhở về trách nhiệm hiếu thảo của người con. "Núi cao biển rộng mênh mông" là hình ảnh ẩn dụ cho sự vô bờ bến của công cha mẹ. "Cù lao chín chữ" là chín chữ "sinh, cúc, phủ, phục, nghĩa, dục, cố, vong, ân" tóm tắt công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. "Ghi lòng con ơi" là lời dặn dò, nhắc nhở người con phải ghi nhớ công ơn trời biển của cha mẹ và sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy. Bài thơ đã thể hiện một cách sâu sắc lòng biết ơn vô bờ bến của người con đối với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Bài thơ là lời nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của chữ hiếu, cần phải trân trọng, gìn giữ và vun đắp tình cảm gia đình để gia đình luôn hạnh phúc.