Viết đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý.

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Tiếng việt 3 kết nối tri thức. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý.

Nội dung chi tiết

Đề bài 1: Viết đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý.

Bài tham khảo 1: Bác đầu bếp.

Bác Hà là đầu bếp trong trường em. Hàng ngày, bác và các cô chú khác sẽ lên thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn cho thầy cô và học sinh trong trường. Thực đơn của bữa ăn luôn đầy đủ dinh dưỡng. Những món ăn của bác đều rất ngon miệng và đẹp mắt. Em rất biết ơn và kính trọng bác Hà.

Bài tham khảo 2: Bác bảo vệ.

Bác Năm bảo vệ của trường em rất gần gũi và tốt bụng. Năm nay, bác đã sáu mươi mốt tuổi. Nhà bác ở cách trường khá xa. Hằng ngày, bác phải đến trường từ sớm. Bác thường giúp chúng em xếp xe gọn gàng. Khi đến trường hay ra về, em luôn chào hỏi bác. Bác mỉm cười rồi khen em ngoan ngoãn. Nhiều lúc bố đến đón muộn, em lại ngồi trò chuyện với bác. Bác vui tính lắm! Em rất quý mến bác Năm.

Bài tham khảo 3: Cô lao công.

Trường em có cô lao công tên Tâm rất vui tính và dễ gần. Năm nay, cô ba mươi sáu tuổi. Mỗi ngày, cô đến sớm để quét dọn lớp học. Cô còn thu dọn giấy rác trên sân trường. Công việc của cô rất vất vả. Những lúc gặp cô, em đều chào cô. Em rất yêu quý và trân trọng cô Tâm. Em mong rằng cô sẽ luôn khỏe mạnh để tiếp tục công việc của mình.

Bài tham khảo 4: Cô giáo chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp em là cô Minh Nguyệt. Em rất yêu quý và kính trọng cô. Năm nay, cô ba mươi tư tuổi. Cô rất xinh đẹp và dịu dàng. Em rất ấn tượng với giọng nói ấm áp, trong trẻo của cô. Những giờ học, cô giảng bài rất nhiệt tình và hăng say. Cô đã dạy cho chúng em rất nhiều kiến thức bổ ích. Không chỉ vậy, cô còn giống như một người bạn của học sinh. Em rất hay trò chuyện, chia sẻ với cô. Em mong cô sẽ thật khỏe mạnh để tiếp tục dạy dỗ chúng em. Em rất kính trọng cô giáo của mình.

Đề bài 2: Viết đoạn văn 4 - 5 câu kể về một ngày ở trường của em.

Bài tham khảo 1:

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, mẹ đưa em đến trường. Buổi sáng, lớp em có bốn tiết học gồm: Toán, Tiếng Việt, Thể dục và Mĩ thuật. Buổi chiều lớp em có hai tiết gồm: Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh. Trong mỗi tiết học, em đều lắng nghe cô giáo giảng bài. Em cảm thấy rất thích đi học.

Bài tham khảo 2:

Một ngày ở trường rất bổ ích. Bảy giờ kém mười lăm, bố đưa em đến trường. Các tiết học diễn ra rất sôi nổi, hào hứng, em còn được một điểm mười của môn Toán nữa. Sau khi hết giờ học, em còn ở lại đá bóng với các bạn. Về đến nhà, em nhanh chóng hoàn thành bài tập và đi ngủ để chuẩn bị học tập vào ngày mai.

Bài tham khảo 3:

Hôm nay, em đến trường để tham gia Ngày hội đọc sách do nhà trường tổ chức. Đến trường, em được nghe thầy cô giới thiệu về lợi ích của sách, chia sẻ các bí quyết để đọc sách hiệu quả hơn. Tuyệt vời nhất, chính là em được tham quan các gian trưng bày sách với rất nhiều cuốn sách hay và bổ ích. Em mong rằng trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này cho chúng em cùng tham gia.

Bài tham khảo 4:

Buổi sáng thứ sáu, em đến lớp từ sớm để cùng các bạn trực nhật theo lịch được phân công. Khi đã hoàn thành xong việc, tổ em đi vệ sinh tay chân sạch sẽ, rồi mới về lớp bắt đầu học bài. Sau các tiết học bổ ích vào buổi sáng và buổi chiều, em và các bạn rủ nhau đi chơi đá bóng ở sân sau trường. Nhờ kết hợp giữa học và chơi mà một ngày ở trường của em vừa vui khỏe lại có ích.

Đề bài 3: Viết đoạn văn 4 - 5 câu cảm nghĩ của em về một người bạn.

Bài tham khảo 1: Cảm nghĩ về bạn Mạnh Quân

Khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường, em đã kết bạn được thêm một người bạn mới là Mạnh Quân. Quân là một chàng trai cao ráo với cơ thể rắn rỏi, khỏe mạnh. Cậu ấy không chỉ chơi bóng chuyền giỏi, mà còn nhiệt tình, quan tâm đến mọi người. Khi thấy ai gặp khó khăn lúc chơi bóng, Quân sẽ nhiệt tình giúp đỡ, dành thời gian cùng chuyền bóng với bạn đó. Em cảm thấy thật may mắn khi đã chọn đăng kí vào câu lạc bộ bóng chuyền, vì nhờ vậy mà làm quen với một người bạn tuyệt vời như Quân.

Bài tham khảo 2: Cảm nghĩ về bạn Quỳnh Hương.

Vào đầu năm học mới, em được ngồi cạnh cô bạn tên là Quỳnh Hương. Hương có dáng vẻ nhỏ nhắn, nổi bật với mái tóc xoăn tự nhiên được di truyền từ mẹ. Hương rất ít nói và trầm lặng, có khi cả buổi học cậu ấy cũng chẳng nói chuyện lần nào. Dù vậy, các bạn trong lớp vẫn rất quý Hương vì cậu ấy học rất giỏi và luôn sẵn sàng chỉ bài cho mọi người. Sự tốt bụng và quan tâm bạn bè đó của Quỳnh Hương chính là điều khiến em luôn vui vẻ khi ngồi cạnh bạn ấy.

Bài tham khảo 3: Cảm nghĩ về bạn Đức Mạnh.

Bạn cùng bàn của em tên là Đức Mạnh. Cậu ấy là một chàng trai có vẻ ngoài mũm mĩm và nước da trắng rất đáng yêu. Mạnh luôn đứng đầu lớp trong môn Tiếng Anh nên cậu ấy thường giúp các bạn khác luyện cách đọc vào giờ ra chơi. Mạnh cũng rất nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động tập thể. Chính bởi vì vậy, mà em và các bạn trong lớp ai cũng quý mến cậu ấy.

Bài tham khảo 4: Cảm nghĩ về bạn Mai Nhi.

Mai Nhi là người bạn em mới làm quen ở câu lạc bộ nhảy của trường. Cậu ấy là một cô bé với vẻ ngoài xinh xắn, dễ gần. Em ấn tượng nhất ở Nhi, là mái tóc đen dài, suôn mượt luôn được buộc gọn bởi chiếc nơ xinh. Ở lớp tập nhảy, Nhi luôn là người chăm chỉ tập luyện, và thuần thục mọi bài nhảy nhanh nhất. Chúng em nhanh chóng trở thành bạn thân và cùng giúp đỡ nhau nhiều điều.