Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn mà em yêu quý.

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Tiếng việt 3 kết nối tri thức. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn mà em yêu quý.

Nội dung chi tiết

Đề bài: Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn mà em yêu quý.

Bài tham khảo 1: Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn mà em yêu quý.

Hoàng Minh là cậu bạn hàng xóm chơi cùng em từ nhỏ. Chúng em thân thiết như hình với bóng và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Em rất quý trọng tình bạn gắn bó này.

Bài tham khảo 2: Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn mà em yêu quý.

Trong lớp, em yêu quý nhất là bạn Tâm Đan. Bạn là một cô bé vui vẻ, hoà đồng, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn. Đan là người em luôn tin tưởng.

Bài tham khảo 3: Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn mà em yêu quý.

Mai Khanh là bạn cùng bàn của em và cũng là người bạn em rất thân thiết. Trong một lần kiểm tra môn Tiếng Việt, bạn sẵn sàng bẻ đôi chiếc bút chì duy nhất của mình để chia sẻ cho em. Em vô cùng yêu mến và trân trọng tình bạn này.

Bài tham khảo 4: Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn mà em yêu quý.

Minh An là lớp trưởng lớp 3A1 của em. Là một người có tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và nhiệt tình, An giúp tập thể lớp chúng em đạt được danh hiệu Chi đội tiên tiến. Em rất khâm phục và yêu mến Minh An.

Bài tham khảo 5: Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn mà em yêu quý.

Trong hội bạn cùng xóm, Bảo Khuyên là cô bạn em thân thiết hơn cả. Em ấn tượng nhất là đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn tự nhiên của bạn. Khuyên xinh xắn, năng động và rất tốt bụng, mọi người xung quanh ai cũng quý mến bạn.

Bài tham khảo 6: Viết 2 - 3 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em đối với bạn mà em yêu quý.

Mạnh Khôi là người bạn đầu tiên từ khi em chuyển trường. Cậu có nước da ngăm, đôi mắt sáng, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Chúng em nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết và giúp đỡ nhau học tập.