Viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến.

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Tiếng việt 3 kết nối tri thức. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến.

Nội dung chi tiết

Đề bài: Viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến.

Bài tham khảo 1: Chiến dịch “Ươm mầm hạt giống, vun đắp tương lai”.

Đầu tháng 4, khu phố em phát động chiến dịch mang tên “Ươm mầm hạt giống, vun đắp tương lai”. Cả gia đình em gồm bố, mẹ, anh trai và em đều đăng kí tham gia chương trình này. Mục tiêu của chiến dịch chính là “phủ xanh” lại những hàng cây, bồn hoa bị bỏ trống. Vào sáng chủ nhật, mọi người cùng nhau đem những chậu cây mới trồng vào những bồn hoa trống trong công viên và hè phố. Bố, anh trai của em cùng các chú các bác có nhiệm vụ trồng cây. Em và các bạn trong khu phố thì trồng hoa nhỏ. Chẳng mấy chốc, không gian xung quanh đã đẹp lên nhờ có màu xanh của cây và sắc màu sặc sỡ của nhiều loại hoa. Em rất vui vì đã tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Bài tham khảo 2: Hạn chế sử dụng túi nilon.

Gia đình em có thói quen sử dụng túi nilon khi đi mua sắm. Khi xem chương trình Thời sự, em nhận ra rằng túi nilon có rất nhiều tác hại. Chúng mất hàng trăm đến cả ngàn năm để phân hủy nên khiến cây xanh không thể mọc. Hơn nữa, nhiều loài động vật bị thương do ăn hoặc vướng phải túi nilon mà con người thải ra môi trường tự nhiên. Từ đó, cả nhà quyết định giảm thiểu sử dụng túi nilon. Thay vào đó, mọi người lựa chọn túi vải, hộp nhựa khi đi chợ. Em cảm thấy hành động này rất thiết thực và hi vọng nhiều người sẽ làm theo.

Bài tham khảo 3: Làm sạch bờ biển.

Vào mùa hè năm ngoái, em được mẹ đăng kí tham gia một hoạt động thiện nguyện làm sạch bờ biển khi đi du lịch tới biển Sầm Sơn. Em được phân công vào nhóm một số anh chị lớn tuổi hơn. Chúng em nhanh chóng thực hiện công việc, thu nhặt hết tất cả những chai nhựa, túi ni-lông, hộp xốp,…bị trôi dạt vào bờ hoặc do chính khách du lịch vứt ra. Sau 2h dọn dẹp, bờ biển hiện ra vô cùng sạch sẽ và sáng sủa. Tuy mệt nhưng em thấy đó là hành động thật có ích cho xã hội.

Bài tham khảo 4: Ngày lễ trồng cây.

Cuối tuần trước, làng em phát động ngày lễ trồng cây. Tất cả trẻ em trong làng cũng tham gia vào chiến dịch ý nghĩa này. Đúng 7 giờ sáng, khi tiết trời còn se lạnh ngày đầu xuân năm mới, em cùng gia đình tự mang dụng cụ là cuốc xẻng, xô tưới nước từ nhà đến địa điểm trồng cây. Cây giống đã được mọi người góp quỹ mua từ trước xếp thành hàng đều nhau ngay tại địa điểm. Chúng em được phân công gỡ cây ra khỏi bầu đất sau khi người lớn đã đào hố. Lấp đất xong, bọn trẻ con tụi em hò nhau đi xách nước tưới cây. Nhìn những hàng cây được trồng thẳng tắp, tươi xanh mà lòng em rạo rực, vui mừng. Em mong cho cây mau lớn, tỏa bóng mát cho ngôi làng ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Bài tham khảo 5: Phong trào “Ngày hội trồng cây”

Năm nay, khu phố em sống hưởng ứng phong trào “Ngày hội trồng cây”. Gia đình em nhanh chóng đăng kí tham gia. 7h30 sáng chủ nhật, mọi người tập trung tại nhà văn hóa và nhận dụng cụ trồng cây. Sau đó, bác tổ trưởng đã phân chia các nhóm và công việc. Một nhóm trồng cây ở con đường qua khu phố. Một nhóm trồng cây ở nhà văn hóa. Mọi người vừa trồng cây, vừa trò chuyện vui vẻ. Người lớn phụ trách đào hố, trồng cây. Trẻ em sẽ nhặt cỏ tại bồn cây, tưới nước cho cây. Sau một buổi sáng, cây đã được trồng xong. Em mong hàng cây vừa được trồng sẽ xanh tốt và tỏa bóng mát cho mọi người. Công việc trồng cây thật ý nghĩa.