Giáo án ppt Âm nhạc 7 kết nối: Tiết 1 Học bài hát Khai trường
Giáo án điện tử Âm nhạc 7 kết nối tri thức: Bài 1 Học bài hát Khai trường. Bài giảng được thiết kế hiện đại, sáng tạo, sinh động với đầy đủ nội dung, hình ảnh,… giúp học sinh có hứng thú học tập và tiếp thu hiệu quả hơn. Giáo viên tải về có thể sử dụng luôn để giảng dạy.
Nội dung chi tiết











... Còn nữa ...
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI BÀI HỌC NGÀY HÔM NAY!
KHỞI ĐỘNG
Nêu cảm nhận của em khi nghe bài hát Mùa thu ngày khai trường
CHỦ ĐỀ 1: NGÀY KHAI TRƯỜNG
Tiết 1 – Học bài hát KHAI TRƯỜNG
- a) Hát mẫu, cảm thụ âm nhạc
Các em hãy nghe bài hát “Khai trường” và vỗ tay nhẹ nhàng theo bài hát để cảm nhận nhịp điệu
- b) Giới thiệu tác giả
THẢO LUẬN CẶP ĐÔI
Nêu một vài nét về tác giả Quỳnh Hợp mà em biết và sưu tầm được.
- Bút danh là Hà Nhật Quỳnh – Nhật Hà,
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Các chủ đề là: ca khúc thiếu nhi, ca khúc tuổi hồng, ca khúc viết về người lính, truyền thống cách mạng, biển đảo,…
- Một số album tiêu biểu của nhạc sĩ: A! Tết đến rồi, Hè về vui sao, Xí…muội ơi, Nơi ta viết tình ca, Dấu chân người lính, Nẻo quê,….
- Các ca khúc phổ biến: Lính đảo đợi mưa, Tìm cha, Tổ quốc nhìn từ biển, Tựu trường, Khai trường,…
- c) Tìm hiểu bài hát
Cả lớp nghe bài hát Khai trường, kết hợp quan sát bản nhạc.
THẢO LUẬN
- Em hãy nêu nội dung của bài hát Khai trường.
- Bài hát được chia làm mấy đoạn?
- Giai điệu bài hát: vui tươi, trong sáng
- Nội dung của bài hát: thể hiện niềm hân hoan, háo hức của các em học sinh ngày đầu tựu trường.
- Bài hát được chia làm 2 đoạn:
- Đoạn 1: Hồi trống điểm ngày khai trường….như đi xa về nhà.
- Đoạn 2: Khăn đỏ tung trong gió…tạm xa nhé hè ơi.
- d) Khởi động giọng
- Cả lớp khởi động giọng
- e) Học hát đoạn 1
Hồi trống điểm khai trường.
Lớp mới bè bạn cũ.
Kỉ niệm còn ấp ủ.
Ba tháng hè trôi qua.
Cả sân trường tíu tít.
Râm ran tiếng cười vui.
Gặp thầy cô gặp bạn.
Như đi xa về nhà.
Hồi trống điểm khai trường.
Lớp mới bè bạn cũ.
Kỉ niệm còn ấp ủ.
Ba tháng hè trôi qua
Cả sân trường tíu tít
Râm ran tiếng cười vui
Gặp thầy cô gặp bạn.
Như đi xa về nhà.
- g) Học hát đoạn 2
Khăn đỏ tung trong gió.
Áo trắng hồn trắng trong.
Bút mực nguyên chưa viết.
Vở mới thơm sắc hồng.
Sân trường vàng hoa nắng.
Xôn xao gió mùa thu.
Bước vào năm học mới
Tạm xa nhé hè ơi!
Khăn đỏ tung trong gió.
Áo trắng hồn trắng trong.
Bút mực nguyên chưa viết.
Vở mới thơm sắc hồng.
Sân trường vàng hoa nắng.
Xôn xao gió mùa thu.
Bước vào năm học mới.
Tạm xa nhé hè ơi!
Tài liệu cùng môn học
- Trắc nghiệm âm nhạc 7 kết nối tri thức
- Giáo án word âm nhạc 7 kết nối tri thức
- Giáo án ppt âm nhạc 7 kết nối tri thức
- Phiếu bài tập âm nhạc 7 kết nối tri thức
- Ppt trò chơi AI Âm nhạc 7 Kết nối tri thức
- Video AI mở đầu Âm nhạc 7 kết nối tri thức
- GA tích hợp NLS Âm nhạc 7 kết nối tri thức - Trọn bộ cả năm
Tài liệu khác
- Trắc nghiệm văn 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm địa lí 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm KHTN 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm công dân 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm lịch sử 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm toán 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm tin học 7 kết nối tri thức
- Trắc nghiệm âm nhạc 7 kết nối tri thức
- => Xem nhiều môn hơn