Chia sẻ với bạn tình cảm, cảm xúc của em trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở.

Nội dung chi tiết

Đề 37: Chia sẻ với bạn tình cảm, cảm xúc của em trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở. 

Bài tham khảo 1:

- Quê hương/nơi tớ sinh sống ở Hà Nội

- Tớ yêu nhất là Hồ Gươm

- Cảnh đẹp đó có gì đáng nhớ: màu xanh của nước làm tớ ấn tượng

- Tình cảm của tớ với Hồ Gươm: Tớ luôn mong những tối cuối tuần để được ngắm cảnh, ngắm dòng người và chơi nhiều trò chơi vui thú.

Bài tham khảo 2:

- Quê hương/nơi tớ sinh sống ở Nha Trang

- Tớ yêu nhất biển ở nơi tớ sinh sống.

- Cảnh đẹp đó có gì đáng nhớ: Những đêm trăng đẹp, tớ thường được bố mẹ cho ra ngắm biển.

 

- Tình cảm của tớ với cảnh đẹp đó như thế nào: Chơi hết buổi tối mà tớ cũng chưa muốn về vì luyến tiếc vẻ đẹp của nó. Tớ yêu biển lắm!