Viết đoạn văn kể về một giấc mơ của em. Chỉ ra các động từ em đã dùng trong đoạn văn đó.

Mô tả: Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Ngữ văn 8 chân trời sáng tạo. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết đoạn văn kể về một giấc mơ của em. Chỉ ra các động từ em đã dùng trong đoạn văn đó.

Nội dung chi tiết

Viết đoạn văn kể về một giấc mơ của em. Chỉ ra các động từ em đã dùng trong đoạn văn đó.

Bài tham khảo 1:

Đêm qua, em có một giấc mơ thật kỳ diệu. Em đi lạc vào một khu rừng phép thuật, nơi cây cối biết nói và động vật có thể hát. Em gặp một chú thỏ màu xanh đang nhảy múa dưới ánh trăng. Em đi theo chú thỏ đến một hồ nước trong vắt, nơi có những con cá phát sáng đang bơi lội tung tăng. Em cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích, tràn ngập sự kỳ diệu và huyền bí. Khi tỉnh dậy, em nhớ lại giấc mơ và cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có những trải nghiệm thú vị

Các động từ đã dùng trong đoạn văn: đi, biết, có, gặp, nhảy, đi theo, cảm thấy, nhớ, cười, bơi lội.

Bài tham khảo 2:

Em vừa mới mơ thấy mình được đến Nam Cực, một vùng đất quanh năm được bao phủ bởi băng giá. Trong giấc mơ, em bước xuống từ một chiếc trực thăng và cảm nhận ngay lập tức cái lạnh buốt giá của Nam Cực. Em thấy những chạy băng trắng xóa trải dài vô tận và những tảng băng trôi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Em gặp một đàn chim cánh cụt dễ thương đang chơi đùa và em đã làm quen với chúng. Em còn thấy những con hải cẩu nằm phơi mình trên băng, trông thật thư giãn. Giấc mơ này thật sự thú vị và kỳ diệu, khiến em muốn một ngày nào đó sẽ thực sự được khám phá vùng đất tuyệt vời này.

Các động từ đã dùng trong đoạn văn: bước, cảm nhận, thấy, gặp, chơi đùa, làm quen, muốn.

Bài tham khảo 3:

Trong khi chợp mắt buổi trưa, em đã có một giấc mơ tuyệt vời. Trong mơ, em bay trên những đám mây trắng xóa, ngắm nhìn toàn cảnh thế giới từ trên cao. Em thấy những ngọn núi xanh mướt, những dòng sông uốn lượn và những cánh đồng hoa rực rỡ. Em gặp một chú kỳ lân biết nói và cùng chú phiêu lưu qua những vùng đất kỳ diệu. Khi tỉnh dậy, em cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc vì có những trải nghiệm thú vị qua giấc mơ ấy.

Các động từ đã dùng trong đoạn văn: bay, ngắm, thấy, gặp, phiêu lưu, cảm thấy.