Chọn 1 trong 2 đề sau: a. Viết đoạn văn ngắn kể về một người họ hàng (anh họ hoặc chị, em họ,...) cùng lứa tuổi với em.; b. Viết đoạn văn ngắn kể về một người họ hàng lớn tuổi của em.
Nội dung chi tiết
Chọn 1 trong 2 đề sau: a. Viết đoạn văn ngắn kể về một người họ hàng (anh họ hoặc chị, em họ,...) cùng lứa tuổi với em.; b. Viết đoạn văn ngắn kể về một người họ hàng lớn tuổi của em.
Bài tham khảo 1:
Em Linh vừa là em họ, vừa là hàng xóm của em nên chúng em rất thân thiết với nhau. Linh còn là một cô gái năng động và ham học hỏi. Em ấy thích tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường và luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao cùng bạn bè. Ngoài ra, Linh còn giỏi vẽ tranh và chơi đàn piano. Chơi với Linh, em cảm thấy vừa ngưỡng mộ lại vừa có thêm động lực để trau dồi bản thân.
Bài tham khảo 2:
Cạnh nhà bà nội em là nhà bà Mai. Năm nay, bà đã ngoài 70 tuổi nhưng trông bà vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Vì con cháu ở xa nên bà vẫn phải tự lo toan mọi việc trong nhà, từ việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đến việc chăm sóc vườn cây. Bà nấu ăn rất ngon. Mỗi món ăn của bà đều chứa đựng rất nhiều tâm huyết và tình yêu thương. Nhà neo người nên mỗi lần có món gì cầu kỳ, bà lại san sẻ cho nội em cùng thưởng thức. Có bà Mai ở gần, em thấy yên tâm hẳn vì bà nội em luôn có người bầu bạn, sẻ chia chuyện tuổi già.
Bài tham khảo 3:
Cuối ngõ nhà em là nhà ông Minh, một thương binh nặng sau kháng chiến chống mỹ. Khi còn là một thanh niên trẻ tuổi, ông nội đã xung phong ra trận để bảo vệ quê hương. Trong một trận chiến ác liệt, ông đã bị thương nặng và mất đi cánh tay trái. Tuy vậy, với ý chí kiên cường và tinh thần lạc quan, ông đã vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục chiến đấu và góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc. Trở về thời bình, ông chọn ở một mình, không lập gia đình. Hàng ngày, ông sáng tạo những món đồ thủ công rồi đem bán để trang trải cuộc sống. Em rất nể phục sự hy sinh và những nỗ lực của ông.