Viết đoạn mở bài trực tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho bài văn thuật lại một việc tốt mà em hoặc bạn bè, người thân… đã làm
Nội dung chi tiết
Đề bài: Viết đoạn mở bài trực tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho bài văn thuật lại một việc tốt mà em hoặc bạn bè, người thân… đã làm
Bài tham khảo 1:
Mở bài trực tiếp: Buổi chiều, sau khi tan học về, thay vì về nhà luôn thì em đã ở lại giúp các bạn của tổ 3 trực nhật vì hôm nay tổ 3 có hai bạn nghỉ học do bị ốm.
Kết bài mở rộng: Sau một hồi cùng nhau làm việc, chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ trực nhật. Lớp học đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng cho buổi học ngày mai. Tuy có mệt một chút vì mới hôm cũng là lượt trực nhật của tổ em, nhưng em vẫn rất vui vì quyết định của mình. Bởi chẳng có gì tuyệt vời hơn khi chúng ta có thể giúp đỡ bạn bè của mình. Em tin rằng, sau này khi em gặp khó khăn, bạn bè của em cũng sẽ giúp đỡ em, giống như việc tốt mà em đã làm được hôm nay vậy.
Bài tham khảo 2:
Mở bài trực tiếp: Chiều nay, sau khi ăn cơm xong, em và mẹ đã sang nhà bà Lan - một bà cụ sống một mình trong xóm, để giúp bà dọn dẹp nhà cửa đón Tết.
Kết bài mở rộng: Đến khi trời gần tối, em và mẹ mới hoàn thành việc dọn dẹp sân vườn và trang trí cho nhà bà Lan. Nhìn ngôi nhà sạch sẽ, ấm cúng cùng lọ hoa đào trên bàn, bà Lan vui lắm. Đôi mắt bà rơm rớm vì xúc động trước tình cảm của hai mẹ con em. Thay vì dành chiều nay để ở nhà đọc truyện, xem phim, em đã làm được một việc tốt vô cùng ý nghĩa. Chắc trong lòng mẹ cũng đang lâng lâng những niềm vui và hạnh phúc khi làm việc tốt giúp đỡ người khác giống như em.
Bài tham khảo 3:
Mở bài trực tiếp: Ngày hôm đó, khi tôi đang đứng chờ xe bus, tôi thấy một cụ già lớn tuổi đang cố gắng băng qua đường. Bà đi rất chậm và dường như đang gặp khó khăn. Thấy thế tôi không thể không giúp đỡ.
Kết bài mở rộng: Tôi tiến lại gần và đưa bàn tay giúp bà cụ qua đường. Bà cười và cảm ơn tôi. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã làm điều tốt cho người khác. Đôi khi, việc giúp đỡ người khác không cần phải lớn lao, chỉ cần một chút tình thương và sự quan tâm là đủ để làm thay đổi cuộc sống của họ.
Bài tham khảo 4:
Mở bài trực tiếp: Ở trong lớp, người bạn thân thiết nhất với tôi là Ánh Tuyết. Bạn không những học giỏi mà còn rất tốt bụng nữa. Tôi đã từng được chứng kiến rất nhiều việc tốt mà Ánh Tuyết đã làm
Kết bài mở rộng: Chứng kiến hành động đẹp đẽ đó, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục tấm lòng của Tuấn Anh và tự hào khi hai đứa là bạn thân. Cậu đã trở thành một tấm gương xứng đáng để tôi noi theo.