Nói một việc em đã làm cùng bạn bè, người thân… để góp phần giữ gìn nhà cửa, đường phố, trường lớp… xanh – sạch – đẹp
Nội dung chi tiết
Đề bài: Nói một việc em đã làm cùng bạn bè, người thân… để góp phần giữ gìn nhà cửa, đường phố, trường lớp… xanh – sạch – đẹp
Bài tham khảo 1:
Đầu năm học, nhà trường phân công cho lớp em chăm sóc luống hoa hồng nhung ở trước cửa thư viện. Lớp em phân chia công viêc cụ thể và chiều nào lớp em cũng ở lại một vài phút đẻ tưới nước, kiểm tra tình trạng của cây hoa hồng. Hễ có sâu hay cỏ dại xuất hiện là chúng em tiêu diệt ngay. Chúng em còn làm các tấm biển với dòng chữ “Xin đừng hái hoa”, “Hãy ngắm nhìn chúng mình” để đặt cạnh luống hoa nữa. Nhờ vậy mà luống hoa hồng nhung suốt cả năm học lúc nào cũng tươi tốt, nở hoa rực rỡ, làm đẹp cho khuôn viên trường.
Bài tham khảo 2:
Vào chủ nhật tuần trước, em cùng bạn bè và gia đình tham gia một hoạt động góp phần bảo vệ môi trường. Chúng em quyết định tổ chức một buổi dọn rác tại công viên gần nhà. Chúng em mang theo gang tay và túi rác, bắt đầu thu gom từng mảnh nhỏ. Đôi khi, chúng em cười đùa với nhau trong quá trình làm việc. Em nhớ có một đứa trẻ nhỏ đến và hỏi chúng em đang làm gì. Chúng em giải thích về việc bảo vệ môi trường và cách mỗi người có thể đóng góp. Sau khi thu gom xong, chúng em đặt túi rác vào thùng chứa và cảm thấy hài lòng vì đã góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Chúng em cảm nhận được sự hài lòng và hạnh phúc khi thấy công việc trở nên sạch sẽ hơn. Em tin rằng mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ môi trường. Hãy tiếp tục góp phần và chia sẻ thông điệp về môi trường xanh để lan tỏa tinh thần này đến mọi người khác nhé!
Bài tham khảo 3:
Ngày hôm qua, em đã làm được một việc tốt để góp phần bảo vệ môi trường. Cứ vào dịp đầu năm, thôn em sẽ tổ chức trồng cây để hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” của Bác Hồ. Em có vinh dự được trực tiếp tham gia trồng cây cùng các bác cán bộ, các anh chị đoàn viên. Cây được trồng trong các bồn cây của con đường mới được xây dựng ở phía đầu làng. Sau khi cây được trồng cẩn thận, sẽ được tưới nước. Em tin chắc rằng, những cây vừa mới được trồng sẽ giúp con đường mát mẻ, trong lành hơn khi nó lớn lên. Phong trào “Tết trồng cây” quả thật có ý nghĩa rất to lớn đối với môi trường sống của con người.