Đề bài: Thực hiện một trong hai đề bài sau: a. Viết thư cho thầy giáo hoặc cô giáo cũ để thăm hỏi và kể về việc học tập của em; b. Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe về tình bạn hoặc tình cảm gia đình.
Nội dung chi tiết
Đề bài: Thực hiện một trong hai đề bài sau:
a. Viết thư cho thầy giáo hoặc cô giáo cũ để thăm hỏi và kể về việc học tập của em.
b. Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe về tình bạn hoặc tình cảm gia đình.
Bài tham khảo 1:
Nam Định, ngày 20 tháng 11 năm 2023.
Cô Thủy thân mến!
Em là Thanh Thủy, học sinh cũ lớp 3B được cô chủ nhiệm hồi năm ngoái đây ạ. Năm nay, em đã chuyển sang ngôi trường mới nhưng em vẫn rất nhớ và biết ơn cô. Vì vậy, em viết lá thư này để được hỏi thăm và chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Cô có tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường mới như hồi còn dạy ở trường mình không ạ? Các bạn học sinh ở đó có ngoan và chăm chỉ như chúng em không? Ở đây, chúng em đều nhớ cô lắm. Giờ ra chơi, chúng em thường tụm lại kể chuyện về hồi cô vẫn còn dạy ở đây. Chỉ mong sao, chúng em sớm lại được gặp cô, được nghe cô kể chuyện. Còn cô thì sao? Cô vẫn nhớ chúng em chứ ạ? Cô nhớ viết thư hồi âm cho em nhé!
Cuối cùng, em chúc cô luôn vui khỏe, yêu đời và cống hiến thêm nhiều cho sự nghiệp giáo dục.
Học sinh cũ của cô,
Thanh Thủy.
Bài tham khảo 2:
Chủ đề về tình bạn và tình cảm gia đình đều là những chủ đề đầy ý nghĩa. Một trong những câu chuyện về tình bạn và tình cảm gia đình mà em nhớ nhất chính là câu chuyện “Trước ngày xa quê”.
Câu chuyện kể về ngày cuối cùng ở quê, trước khi chuyển lên học ở thành phố của một bạn nhỏ. Chỉ trong một ngày như vậy, cậu bé ấy đã phải chia tay những người bạn thân thiết và người thân yêu. Nỗi buồn ấy khiến cậu vô cùng đau khổ, cảm giác như bản thân vừa bị đánh đòn oan vậy. Trước giây phút chia xa, cậu bé cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết những tình cảm bạn bè và người thân mà bao lâu nay cậu vẫn cho là bình thường. Bởi giờ đây, cậu phải rời xa bạn bè, xa ông bà, xa con đường và mái trường quen thuộc, để đến một nơi xa lạ. Những người bạn nhỏ ở quê tặng cho cậu bé những món quà nhỏ. Nước mắt của cậu bé cứ ứa ra, không muốn rời xa mọi người một chút nào.
Những tình cảm bịn rịn, buồn bã, lưu luyến của cậu bé trong câu chuyện Trước ngày xa quê, giúp em cảm nhận được tình bạn và tình thân ấm áp hơn bao giờ hết. Câu chuyện thực sự chạm đến trái tim và cảm xúc của người đọc ngay từ những câu chữ đầu tiên.
Bài tham khảo 3:
Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2024.
Gửi cô kính yêu!
Không biết cô có còn nhớ em không ạ? Em là Thanh học sinh trường Tiểu học Yên Nghĩa được cô chủ nhiệm năm học lớp 2 đây ạ. Từ khi cô chuyển trường đến nay, em vẫn chưa có dịp gặp cô và em vẫn chưa quên những kỉ niệm giữa cô và trò.
Khi ngoài đường rực rỡ cờ hoa đón chào một mùa hiến chương lại về, lòng em lại càng nhớ cô da diết. Vì vậy, em liền viết bức thư này để gửi đến cô. Chính cô đã dạy em cách viết một bức thư gửi cho người thân ở xa đấy ạ. Hôm nay, không có cô đứng cạnh chỉ dạy, nhưng em vẫn nhớ bố cục lá thư để ngồi viết.
Em xin nhờ lá thư này, gửi đến cô sự yêu thương và lòng biết ơn của em. Gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất trên cuộc sống này. Em rất mong trong tương lai sẽ lại được gặp cô, dù không còn là học trò nhỏ của cô nữa thì em cũng vẫn vui vô cùng. Hi vọng rằng lúc đó, cô vẫn là cô giáo tuyệt vời của em. Và em đã là một chàng trai khiến cô tự hào giới thiệu với mọi người là học trò cũ của cô.
Cuối cùng, em chúc cô có thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cô vào ngày gần nhất.
Học trò cũ của cô,
Nguyễn Thanh