Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) ghi lại suy nghĩ của em về nhân vật xưng "tôi" trong bài thơ Tôi yêu em

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Ngữ văn 11 cánh diều. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) ghi lại suy nghĩ của em về nhân vật xưng "tôi" trong bài thơ Tôi yêu em.

Nội dung chi tiết

VĂN MẪU BÀI 1: THƠ VÀ TRUYỆN THƠ

Đề tài: Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) ghi lại suy nghĩ của em về nhân vật xưng "tôi" trong bài thơ Tôi yêu em.

Bài tham khảo 1: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Pu-skin không chỉ được biết đến như Mặt trời của văn học Nga ở vai trò là một công dân, mà còn là một nhà thơ tài ba sáng tác về tình yêu. Tình yêu và tình bạn luôn đề cao trong thơ ca của ông, đồng thời là nguồn cảm hứng chính để thể hiện sự hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời. Bài thơ "Tôi yêu em" của Pu-skin đã gây xúc động mạnh mẽ, vì nó tinh tế chạm đến những giá trị tinh thần cốt lõi của con người: tình yêu chân thành, cao thượng, và lòng nhân ái, thể hiện qua những từ ngữ giản dị và trong sáng. Tình yêu trong bài thơ bắt đầu từ những điều đơn giản như cách sử dụng các từ xưng "Tôi" và "em", một cách trang trọng để bày tỏ tình cảm sâu đậm và sẵn lòng trao trọn trái tim cho đối phương. Tình yêu của Pu-skin không ích kỉ hay vụ lợi, ông tôn trọng sự lựa chọn của người phụ nữ mà không mang theo sự oán trách hay hờn giận. Lời cầu chúc cuối cùng trong bài thơ cũng là lời nhắn gửi từ một trái tim đầy lòng nhân ái và cao thượng, mong rằng hạnh phúc sẽ đến với người con gái mà chàng trai yêu thương. Tình yêu thật sự đích thực khi ta mong muốn điều tốt đẹp nhất dành cho người mình yêu thương, và qua bài thơ này, Pu-skin đã tặng cho độc giả một cái nhìn sâu sắc và tình cảm về khía cạnh cao quý của tình yêu đích thực.

Bài tham khảo 2: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin không chỉ là một tác phẩm văn học tinh túy mà còn là một biểu hiện sâu sắc về tình yêu chân thành, cao thượng và nhân ái. Chàng trai trong bài thơ này đã dành những lời trầm lắng, đơn giản nhưng tràn đầy tình cảm để tỏ lòng yêu thương mãnh liệt đến người mình say đắm. Ngôn từ mở đầu bằng cụm từ "Tôi yêu em" không chỉ là sự thổ lộ tình cảm mà còn là một lời tự nhủ ngắn gọn, trực tiếp của chàng trai. Tình yêu của anh không nhạt phai mà ngày càng sâu đậm, đến mức anh đành phải đưa ra quyết định đau lòng: từ bỏ tình yêu của mình để không làm phiền người đó thêm nữa. Đây là sự đau khổ, chế ngự và vượt qua bản thân đầy khó khăn. Anh chàng này đã đặt lợi ích và tình cảm cá nhân sang một bên, chỉ để nghĩ đến hạnh phúc của người mà anh yêu. Tình yêu không phải là thứ dễ dàng từ bỏ, mà càng cố gắng dập tắt thì nó lại bùng cháy mãnh liệt hơn. Trái tim của chàng trai cháy bỏng, cuồng nhiệt, đầy vấn vương và lo âu, nhưng anh không ngần ngại tỏ lộ tâm sự của mình, thậm chí là thay lời cho biết bao người khác đang yêu. Cuối cùng, câu thơ bất ngờ "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" thể hiện sự thăng hoa của tình yêu và tinh thần cao thượng của nhân vật trữ tình. Bài thơ này không chỉ thể hiện sức mạnh của tình yêu mà còn chứng minh lòng nhân ái và văn hoá lịch sự trong tình yêu và cuộc sống. Sự hi sinh và hy vọng cho hạnh phúc của người mình yêu được thể hiện qua từng từ ngữ, khiến cho tác phẩm trở nên cuốn hút và đáng để đọc và suy ngẫm.

Bài tham khảo 3: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin chứa đựng những trăn trở và cảm xúc sâu sắc về tình yêu trong một cách hiện thực và chân thực. Tác phẩm này không chỉ là sự tỏ lòng yêu thương mà còn là sự tự ngã, sự hy sinh và sự cao cả của tình yêu đích thực. Chàng trai trong bài thơ này đã dành những lời thổ lộ lòng yêu thương của mình dưới dạng tôi yêu em, nhưng đồng thời cũng tự nhắc mình phải để cho người ấy tự do, tự chủ. Trái tim anh đập rộn ràng, rụt rè với cảm xúc mãnh liệt, hậm hực, ghen tuông - những điều dễ dàng có trong tình yêu. Tuy nhiên, nhân vật “tôi” đã chọn sự tự lực, cao thượng và nhân ái để thể hiện tình yêu của mình. Bài thơ này không chỉ là biểu hiện của nỗi buồn trong sáng của một tâm hồn nhân hậu và vị tha, mà còn là một bài học quý giá về cách ứng xử trong tình yêu và cuộc sống. Ngôn từ giản dị, trong sáng và không kiểu cách cầu kỳ đã giúp tạo ra một vẻ đẹp tự nhiên, chân thành của tình cảm. Nhịp thơ của bài thơ thì chậm rãi, ngập ngừng lúc nhanh gấp gáp, thể hiện rõ cảm xúc mãnh liệt, mạnh mẽ của nhân vật chính. Tình yêu trong bài thơ này không chỉ là nỗi buồn và hy vọng, mà còn là sự kiên trì, cao cả và nhân ái. Puskin đã khéo léo thể hiện sự phức tạp của tình cảm và lòng trung thành thông qua từng dòng thơ, làm cho bài thơ trở nên gợi cảm và đầy ý nghĩa.

Bài tham khảo 4: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin thể hiện một tình cảm chân thành, cao thượng và nhân ái trong một cách giản dị, trong sáng. Tình yêu giữa nhân vật chính và cô gái không qua chuẩn mực thân thiết đủ mức để sử dụng những từ xưng "anh" hoặc "em", nhưng lại mang đậm sắc thái trầm tĩnh và tự tin qua việc sử dụng các từ nhân xưng "tôi" và "em". Lời thơ đi trong nhịp chậm rãi, thẩm trầm, kín đáo, với sự cân nhắc và dè dặt trong từng từ. Nhân vật trữ tình thể hiện tình yêu một cách âm thầm, dai dẳng, chứng tỏ sự vững bền của cảm xúc và sự chung thủy trong trái tim anh. Tình yêu được bày tỏ một cách thẳng thắn, không kèm theo hy vọng, nhấn mạnh một cách âm thầm và đặc biệt của mối tình này. Dưới lớp ngôn từ bình thản, điềm tĩnh, qua cách xưng hô và vẻ ngoài lặng lẽ, rụt rè, nhân vật thể hiện ý thức về việc kiểm soát cảm xúc, chỉ đơn thuần là nói rằng tình yêu vẫn còn tồn tại, không phải đang trong giai đoạn mãnh liệt nhất. Nhân vật trữ tình không ngần ngại thể hiện sự trung thực, bày tỏ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn, thấu hiểu về những đau khổ và mâu thuẫn trong tình yêu. "Tôi yêu em" của Puskin là một bài thơ nổi tiếng mô tả một tình yêu vô vọng với sắc thái buồn, nhưng cũng toát lên sự mãnh liệt và cao thượng của trái tim yêu đương.

Bài tham khảo 5: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Trong bài thơ “Tôi yêu em”, nhân vật “tôi” đã cố gắng thể hiện toàn bộ tình yêu của mình, đầy tự tin và mãnh liệt. Tuy nhiên, “tôi” cũng thấu hiểu rằng tình yêu không thể làm mù quáng lí trí của mình. Nhân vật “tôi” không muốn làm phiền đến người mình yêu hay làm cho người đó cảm thấy bất tiện. Đó là những cảm xúc đầy tình cảm và trân trọng, những điều mà mỗi người trong chúng ta đều mong muốn nhận được khi có ai đó yêu thương mình. Tuy nhiên, đôi khi tình yêu cũng đem lại những nỗi đau và khổ đau khó chịu, đặc biệt là khi người mình yêu không đáp lại tình cảm của mình. Nhằm tăng tốc độ thơ, sử dụng các từ “lúc”, “khi” để miêu tả những biến đổi dồn dập của tình yêu. Nhân vật trữ tình thẳng thắn bộc lộ tâm hồn của mình và tình yêu thầm lặng đặc biệt của họ thông qua lớp ngôn từ bình thản, điềm tĩnh và vẻ ngoài lặng lẽ, rụt rè. Tình yêu của họ chưa lụi tắt nhưng cũng không bùng cháy mãnh liệt. Nhân vật trữ tình thổ lộ rằng họ cũng bị những cảm xúc khổ đau trong tình yêu như muôn người khác khi hậm hực lòng ghen. Điệp khúc “Tôi yêu em” được nhân vật “tôi” lặp ba lần với sự khẳng định rõ ràng về bản chất của mối tình này: chân thành và đằm thắm. Chính sự chân thành và đằm thắm này không bao giờ nhạt phai ấy là cái gốc của tấm lòng cao thượng trong tình yêu này.

Bài tham khảo 6: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Trong số các tác phẩm của Puskin, bài thơ “Tôi yêu em” đã gây một niềm xúc động lớn lao vì đã vươn tới những giá trị tinh thần chung của loài người: những tình cảm chân thành, cao thượng, nhân ái của tình yêu chứa đựng trong những lời giản dị, trong sáng nhất. Nhân vật trong bài thơ là một người đàn ông chưa thân thiết với cô gái đó đến mức được xưng “anh”, mà khi xưng “tôi”, mối quan hệ tình yêu lại mang một sắc thái trầm tĩnh, tự tin. Tình yêu thực sự giữa hai người được bộc lộ qua hai đại từ nhân xưng tôi và em. “Tôi yêu em” là một lời bộc lộ chân thành xuất phát từ trái tim trung thực, báo hiệu một tình yêu thực sự. Lời nói giản dị này chứa đựng bao nỗi quyến rũ, lôi cuốn người đọc vào câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc của nhân vật. Nhân vật trong bài thơ đã bày tỏ một tình yêu sâu sắc và say đắm. Tình yêu này mang dáng vẻ âm thầm và dai dẳng, cho thấy sự vững bền và chung thủy của trái tim. Cảm xúc của nhân vật được diễn tả một cách cân nhắc, dè dặt và tinh tế, không quá lên án hay ca ngợi. Điều này giúp cho bài thơ trở nên tinh tế và sâu sắc hơn.

Bài tham khảo 7: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

Đây là những dòng thơ da diết mà Puskin đã viết tặng người con gái mình yêu, gửi gắm vào đó bao tâm sự cũng như tiếng lòng của mình về tình cảm sâu đậm khó quên của mình. Nhân vật "tôi" qua lời thơ đằm thắm hiện lên là một người đàn ông vô cùng cao thượng trong tình yêu. Anh yêu cô say đắm nhưng chẳng thể ở bên cô, trước sự chia li đầy khổ đâu ấy, anh đã trao cô lời chúc phúc rằng nếu anh chẳng thể ở bên chăm sóc được cho em thì anh mong người sau sẽ giống như anh, toàn tâm toàn ý, hết lòng hết dạ mà yêu em. Qua đó, ta thấy được quan điểm của tác giả trong tình yêu, yêu là khiến người mình yêu hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, đó mới là tình yêu. Tình yêu là sự bao dung độ lượng chứ không phải kiểm soát và chiếm hữu. Nhân vật "tôi" là thế, khi đang trong tình yêu, anh yêu hết mình, anh dâng cả con tim nhưng khi cô không còn là của anh, anh sẵn sàng buông tay để cô có được hạnh phúc mới. Từ đó, người đọc thấy được quan điểm và nhân cách cao thượng của Puskin trong tình yêu, cũng như trong cuộc sống, ta cũng nhìn thấy rõ ràng tình yêu bao la mà tác giả dành cho người con gái ấy.

Bài tham khảo 8: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

"Tôi yêu em" là bài thơ nổi tiếng của nhà văn Nga Puskin viết về tình yêu đơn phương mà chàng trai hay cũng có thể là chính tác giả dành tặng cho cô gái mà mình thầm thương. Trong bài thơ, ngay từ đầu nhân vật trữ tình "tôi" đã bày tỏ tấm lòng mình với nàng thơ. Có lẽ dù biết là vô vọng, dù biết tình cảm này sẽ chẳng có thể được đáp lại, thế nhưng chàng trai vẫn quyết định bộc bạch hết ra tấm chân tình của mình. Đó là sự dũng cảm xứng đáng được tôn vinh. Tình yêu từ con tim chân thành là không thể ép buộc, bởi vậy tình cảm của "tôi" dù có lớn ra sao cũng chẳng thế quan trọng bằng sự hạnh phúc của em được. Tôi sẵn sàng từ bỏ tình cảm của mình chỉ mong rằng em có được hạnh phúc trọn vẹn như em hằng ao ước. Chàng trai ấy đã yêu nàng theo cách đẹp nhất mà con người ta có thể ao ước: Yêu nàng khi thấy nàng hạnh phúc. Mong ước rằng nàng có thể gặp được người mà nàng yêu, yêu lấy nàng theo cách mà tôi đã yêu.

Bài tham khảo 9: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Nhắc đến những bài thơ tình nổi tiếng thế giới hẳn người ta không thể không nhắc đến bài thơ “Tôi yêu em” của Pus-kin. Bài thơ là tiếng lòng của chàng trai yêu chân thành, say đắm nhưng đầy cao thượng, để lại trong lòng người đọc những ấn tượng không thể nào phai. Khi đọc bài thơ, ta cảm nhận được ở đó một sự dằn lòng, một sự chế ngự, một sự vượt lên đầy khó khăn. Càng tìm cách dập tắt, nó càng như ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Tình yêu đó cháy bỏng âm thầm, cuồng nhiệt trong vô vọng, đắm đuối đến bối rối, lo âu, thấp thỏm, rụt rè lẫn hậm hực ghen tuông. Chàng trai ấy đã không ngần ngại, không giấu giếm nói lên tâm sự của mình và cũng chính là nói thay cho lời của biết bao người đang yêu khác. Nhưng dường như đó cũng chỉ là những sự cố gắng cuối cùng để bày tỏ lòng mình cho người mình yêu được biết. Tình cảm đó cũng dễ hiểu bởi tình yêu của chàng giành cho cô gái là rất lớn. Trong Tôi yêu em, Pus-kin đã quên đi “cái tôi” của mình để nghĩ đến người mình yêu. Thi sĩ đã gửi gắm cho một người khác, người thứ ba, tất cả tình cảm nâng niu, trân trọng đối với người mình yêu và ao ước mong nàng được hạnh phúc. Đó là một thái độ ứng xử đầy tính văn hóa trong tình yêu cũng chính là trong cuộc sống nói chung. Sức mạnh tình yêu của nhân vật trữ tình cũng chính là của nhà thơ đã biến bài thơ thành một trong những sáng tạo hấp dẫn nhất của thiên tài Pus-kin.

Bài tham khảo 10: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Bài thơ Tôi yêu em của Puskin đã gây một niềm xúc động lớn lao vì đã vươn tới những giá trị tinh thần chung của loài người: những tình cảm chân thành, cao thượng, nhân ái của tình yêu chứa đựng trong những lời giản dị, trong sáng nhất. Nhân vật tôi chưa thân thiết với cô gái đến mức xưng anh. khi xưng tôi, quan hệ tình yêu lại mang một sắc thái trầm tĩnh, tự tin, được bộc lộ qua hai đại từ nhân xưng tôi và em này. Lời thơ chậm rãi, tình thơ thâm trầm, kín đáo. Một khẳng định pha chút cân nhắc, dè dặt với những từ có thể, chưa hẳn.Nhân vật trữ tình bày tỏ một tình yêu, một say mê mang dáng vẻ âm thầm, dai dẳng - dấu hiệu của những cảm xúc vững bền, của một trái tim chung thủy. Nhân vật trữ tình bộc lộ thẳng thán tâm hồn mình: một. tình yêu âm thầm, không hi vọng, khẳng định lại nét âm thầm nhấn mạnh không chút hi vọng, như tô đậm thêm nét đặc biệt của mối tình thầm lặng này. Sau lớp ngôn từ bình thản, điềm tĩnh thể hiện qua cách xưng hô, qua vè ngoài lặng lẽ, rụt rè, qua ý thức cố ghìm nén tình cảm, chỉ cho phép nói rằng tình yêu của mình chưa lụi tát chứ không phải là đang bùng cháy mãnh liệt. Nhân vật trữ tình không ngại ngần mà trung thực bày tỏ: Khi hậm hực lòng ghen, nghĩa là tôi cũng chỉ như muôn người khác, cũng bị những tình cảm khổ đau, u ám muôn thuở trong tình yêu vò xé trong tình yêu. Tôi yêu em, bài thơ nổi tiếng của Puskin đã diễn tả một tình yêu vô vọng, thấm một sắc điệu buồn, nhưng hơn hết vẫn là sự mãnh liệt và cao thượng của trái tim đang yêu.

Bài tham khảo 11: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

“Tôi yêu em” là một bài thơ tình đặc sắc của Pu-skin. Ta có thể tìm gặp ở bài thơ tâm hồn Nga, tính cách Nga, hồn thơ Nga sôi nổi, đằm thắm, ngọt ngào… Bài thơ đã gây một niềm xúc động lớn lao vì đã vươn tới những giá trị tinh thần chung của loài người: những tình cảm chân thành, cao thượng, nhân ái của tình yêu chứa đựng trong những lời giản dị, trong sáng nhất. Mặc dù ở nhân vật “tôi” mang tới nỗi buồn của một mối tình đơn phương, nỗi buồn trong sáng của một tâm hồn nhân hậu và vị tha nhưng qua đó mà người ta đã học được một bài học quý giá về cách ứng xử trong tình yêu muôn đời. Đó là tình yêu của một trái tim chân thật, độ lượng nhân hậu dù bị cự tuyệt, con người vẫn có thể có những xử sự cao thượng. Lời cầu mong cuối bài thơ cũng còn là lời nhắn nhủ của một trái tim giàu độ lượng và cao thượng.

Bài tham khảo 12: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Bài thơ Tôi yêu em – đó là tiếng lòng của tôi, nhưng tôi phải để cho em tự do lại là tiếng nói đầy lí trí. Rụt rè, mãnh liệt, hậm hực, ghen tuông trong tình yêu, ấy là điều dễ có. Bài thơ Tôi yêu em của Puskin đã gây một niềm xúc động lớn lao vì đã vươn tới những giá trị tinh thần chung của loài người: những tình cảm chân thành, cao thượng, nhân ái của tình yêu chứa đựng trong những lời giản dị, trong sáng nhất. Nhân vật tôi chưa thân thiết với cô gái đến mức xưng anh khi xưng tôi, quan hệ tình yêu lại mang một sắc thái trầm tĩnh, tự tin, được bộc lộ qua hai đại từ nhân xưng tôi và em này. Tôi yêu em là bài thơ thể hiện nỗi buồn của một mối tình đơn phương, đó là nỗi buồn trong sáng của một tâm hồn nhân hậu và vị tha mà thông qua đó người ta đã học được một bài học quý giá về cách ứng xử trong tình yêu muôn đời. Bài thơ được viết với ngôn ngữ trong sáng, giản dị, không kiểu cách cầu kỳ trong việc diễn tả tình cảm, nhịp thơ giàu nhạc điệu lúc chậm rãi, ngập ngừng, lúc nhanh, gấp gáp thể hiện cảm xúc mãnh liệt, mạnh mẽ.

Bài tham khảo 13: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Nhắc đến những bài thơ tình nổi tiếng thế giới hẳn người ta không thể không nhắc đến bài thơ “Tôi yêu em” của Pus-kin. Bài thơ là tiếng lòng của chàng trai yêu chân thành, say đắm nhưng đầy cao thượng, để lại trong lòng người đọc những ấn tượng không thể nào phai. Bài thơ mở đầu bằng cụm từ “Tôi yêu em” là một lời thổ lộ, giãi bày nhưng cũng chính là một lời tự nhủ gắn gọn trực tiếp, giản dị của chàng trai. Nhưng lịch lí là tình yêu ấy chưa bao giờ lụi tắt mà càng ngày càng mãnh liệt vậy mà phải đau đớn đi đến một quyết định dứt khoát đầy lí trí: chối bỏ tình yêu của chính mình,, dập tắt ngọn lửa tình trong lòng “để nó không làm phiền em thêm nữa”. Ta cảm nhận được ở đó một sự dằn lòng, một sự chế ngự, một sự vượt lên đầy khó khăn. Khi con người ta đã yêu một cách chân thành, đích thực, phải dứt bỏ tình yêu đó của chính mình là nỗi đau không gì bù đắp nổi. Vậy mà người con trai ở đây đã bỏ qua cái tôi, bỏ qua tình cảm cá nhân của mình để chỉ nghĩ đến việc sao cho người yêu của mình được hạnh phúc. Nhưng tình yêu đâu phải là một thứ tình cảm đơn thuần thoảng qua mà dễ dàng dứt bỏ. Càng tìm cách dập tắt, nó càng như ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Tình yêu đó cháy bỏng âm thầm, cuồng nhiệt trong vô vọng, đắm đuối đến bối rối, lo âu, thấp thỏm, rụt rè lẫn hậm hực ghen tuông. Chàng trai ấy đã không ngần ngại, không giấu giếm nói lên tâm sự của mình và cũng chính là nói thay cho lời của biết bao người đang yêu khác. Nhưng dường như đó cũng chỉ là những sự cố gắng cuối cùng để bày tỏ lòng mình cho người mình yêu được biết. Tình cảm đó cũng dễ hiểu bởi tình yêu của chàng giành cho cô gái là rất lớn. Nó là cho người ta tưởng rằng chàng trai có lẽ sẽ không thể dứt bỏ được tình cảm của mình. Nhưng không, câu thơ cuối xuất hiện thật bất ngờ hàm chứa nhiều ý vị, dư ba: “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”. Đó là sự thăng hoa của tình yêu. Bản thân lời cầu chúc đã biểu lộ cái cao thượng trong tình yêu của nhân vật trữ tình. Song còn nhiều hơn thế, Pus-kin đã quên đi “cái tôi” của mình để nghĩ đến người mình yêu. Thi sĩ đã gửi gắm cho một người khác, người thứ ba, tất cả tình cảm nâng niu, trân trọng đối với người mình yêu và ao ước mong nàng được hạnh phúc. Đó là một thái độ ứng xử đầy tính văn hóa trong tình yêu cũng chính là trong cuộc sống nói chung. Sức mạnh tình yêu của nhân vật trữ tình cũng chính là của nhà thơ đã biến bài thơ thành một trong những sáng tạo hấp dẫn nhất của thiên tài Pus-kin.

Bài tham khảo 14: Suy nghĩ về nhân vật “tôi” trong bài thơ Tôi yêu em

Pu-skin không chỉ là Mặt trời của nền thi ca Nga ở tư cách công dân mà còn là thi sĩ ca hát về tình yêu. Hầu như tình yêu, tình bạn luôn luôn là những tình cảm chi phối nhà thơ nhiều nhất và là ngọn nguồn trực tiếp nhất của hạnh phúc và đau khổ của cả đời ông. Bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin đã gây một niềm xúc động lớn lao vì đã vươn tới những giá trị tinh thần chung của loài người: những tình cảm chân thành, cao thượng, nhân ái của tình yêu chứa đựng trong những lời giản dị, trong sáng nhất. Tình yêu đó bắt đầu từ những điều bình dị nhất như cách xung hô Tôi / em. Nó thể hiện sự trang trọng, dành trọn trái tim cho người mà mình yêu thương. Tình yêu của Puskin không một tình yêu ích kỉ, vụ lợi, ông tự nguyện chấp nhận sự lựa chọn của người con gái, không hờn dỗi, trách móc hay oán thán. Lời cầu mong cuối bài thơ cũng còn là lời nhắn nhủ của một trái tim giàu độ lượng và cao thượng, cầu mong hạnh phúc sẽ đến với cô gái mà chàng trai yêu sâu đậm. Yêu là muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người mình yêu.