Giải HĐTN 3 kết nối: Chủ đề Gia đình yêu thương (Tuần 18)

Hướng dẫn giải Hoạt động trải nghiệm 3 kết nối tri thức: Giải chủ đề Gia đình yêu thương (Tuần 18). Bài được giải chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu. Bài giải giúp học sinh nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, rèn kĩ năng giải bài tập và có phương pháp học tập hiệu quả.

Nội dung chi tiết

LÁ THƯ TRI ÂN

1. Hát, đọc thơ về tình cảm gia đình

- Mỗi tổ chọn hát hoặc đọc thơ về một thành viên trong gia đình: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em,...

- Các tổ bắt thăm thứ tự để biểu diễn theo hình thức liên khúc nối tiếp nhau.

Giải chi tiết:

- GV tổ chức thi hát, đọc thơ về người thân..

- HS thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm.

- Mỗi tổ chọn hát hoặc đọc thơ về một thành viên trong gia đình: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em,...

+ Hát: Bố là tất cả, Gia đinhg nhở-hạnh phúc to,...

+ Đọc thơ: Em yêu nhà em, Thương ông,...

- GV và cả lớp lắng nghe.

- GV nhận xét và tổng kết.

2. Thực hiện viết lá thư tri ân gửi một thành viên trong gia đình

  • Viết một lá thư (hoặc làm bưu thiếp 3D) để bày tỏ lòng biết ơn của em đồi với một thành viên trong gia đình.
  • Gấp và trang trí phong bì, điền tên người gửi - người nhận đúng cách.
  • Chia sẻ với bạn vê ý tưởng trao thư, bưu thiếp đến người thân sao cho bất ngờ, thú vị.

LÁ THƯ TRI ÂN

Giải chi tiết:

Gợi ý một số sản phẩm:

LÁ THƯ TRI ÂNLÁ THƯ TRI ÂN

TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

Sáng tác truyện tranh về tình cảm gia đình theo nhóm

- Cùng sáng tác câu chuyện về tình cảm gia đình.

- Mỗi bạn chọn một nhân vật hoặc một sự việc trong câu chuyện để minh hoạ.

- Ghép lại thành một truyện tranh hoàn chỉnh.

- Trình bày câu chuyện trước lớp.

Giải chi tiết:

- HS lên ý tưởng sáng tác câu chuyện về tình cảm gia đình.

- HS cùng nhau thảo luận và sáng tác câu chuyện về tình cảm gia đình.

- HS chọn một nhân vật hoặc một sự việc trong câu chuyện để minh hoạ.

- GV hỗ trợ HS ghép lại thành một truyện tranh hoàn chỉnh.

- HS chia sẻ, trình bày câu chuyện trước lớp.

- GV nhận xét và tổng kết.

Ví dụ:

Câu chuyện Nấu cơm

Có một lần, bố tôi ốm nặng, nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng rồi mà không tỉnh. Vào một buổi chiều, đột nhiên ông tỉnh lại.

Khi ấy, miệng ông động đậy không ngừng. Mẹ tôi tiến sát lại gần, nói với bố: “Ông cứ từ từ nói, tôi vẫn nghe đây”.

Bố tôi yếu ớt thốt lên rằng: “Con gái sắp đi học về, bà đã nấu cơm chưa?”

Có những lúc con người ta không hề biết, được làm con của cha của mẹ là điều hạnh phúc biết bao nhiêu. Bất luận bản thân họ phải trải qua những gì, điều đầu tiên họ nghĩ đến luôn là “Con cái có khỏe không”

(sưu tầm)