Kể lại chuyện ngụ ngôn Hai người bạn đồng hành và con gấu theo lời kể con gấu.
Nội dung chi tiết
Đề bài: Kể lại chuyện ngụ ngôn Hai người bạn đồng hành và con gấu theo lời kể con gấu
Bài tham khảo 1:
Trong một ngày, khi đang lang thang trong rừng, ta bắt gặp hai người đang tiến tới phía trước, và ta đã sẵn sàng lao vào để săn mồi. Khi ta nhảy ra phía trước của họ, một kẻ đã bỏ chạy mất và chỉ còn lại một kẻ bị ngã xuống đất. Người này đã cố giấu mặt mình dưới cát, và khi ta đến gần để ngửi thử, không thấy mùi của người còn sống. Tức giận nhưng ta quyết định không bao giờ ăn thịt những sinh vật đã chết, vì vậy ta bỏ qua người kia nằm đó. Dường như có hai người, nhưng khi ta đến, một người đã phản bội và bỏ trốn. Đó là hành động đáng trách khi phản bội bạn bè lúc hoạn nạn.
Bài tham khảo 2:
Một ngày nọ, khi ta đang dạo chơi trong rừng, ta bắt gặp hai người phía trước và ta liền lao vào để săn mồi. Khi ta nhảy ra trước mặt họ, một kẻ đã chạy trốn và chỉ còn lại một kẻ nằm ngay xuống đất. Người này đã giấu mặt dưới cát, và khi ta đến gần để ngửi thử, không thấy mùi của người còn sống. Tức giận, ta quyết định không bao giờ ăn thịt những sinh vật đã chết, vì vậy ta bỏ qua người kia nằm đó. Rõ ràng có hai người, nhưng khi ta đến gần, một người đã phản bội và bỏ đi.
Bài tham khảo 3:
Một lần nọ, trong khi đang lang thang trong rừng, ta phát hiện ra hai người đi phía trước và ta liền nhảy ra để tấn công. Khi ta tiến tới, một kẻ đã bỏ chạy và chỉ còn lại một người ngã xuống đất. Người này đã cố ẩn mình dưới cát và khi ta đến gần để ngửi, không có mùi của sinh vật sống. Ta quyết định không bao giờ ăn thịt những con vật đã chết, vì vậy ta bỏ qua người đang nằm đó. Dường như có hai người, nhưng khi ta lại gần, một người đã phản bội và lẩn trốn đi.