Kể lại chuyện ngụ ngôn Chó sói và chiên con ( theo lời lể của chó sói hoặc chiên con).
Nội dung chi tiết
Đề bài: Kể lại chuyện ngụ ngôn Chó sói và chiên con ( theo lời lể của chó sói hoặc chiên con)
Bài tham khảo 1:
Ta – vua sói – kẻ thống trị trong rừng già này. Một hôm đang đói, ta đi kiếm ăn quanh bờ suối và đã thấy một con chiên con. Để có lí lẽ làm thịt chiên con ta đã đổ cho nó tội khuấy đục nước ta uống nhưng kẻ này lại lí lẽ giải thích rằng hắn không thể khuấy nước nguồn trên của ta. Ta bèn nói hắn đã nói xấu ta vào năm ngoài nhưng tên này lại lí lẽ nói năm ngoái hắn chưa ra đời làm sao có thể nói xấu ta. Không thể cãi lại, bực bọc, ta bèn tha hắn vào tận rừng sâu và làm thịt hắn.
Bài tham khảo 2:
Tôi là một chú chiên nhỏ. Một ngày kia, khi đang uống nước bên bờ suối, bỗng nhiên tên sói nhảy ra và lao vào tuyên bố rằng tôi đã làm đục nước của hắn. Thật vô lý, vì hắn uống nước từ suối trên cách tôi hai chục bước chân. Làm sao tôi có thể làm đục nước ở đây? Tuy nhiên, hắn không chịu tin và còn cố quát tôi rằng năm ngoái tôi đã nói xấu hắn. Lúc ấy, tôi chỉ còn là một chú con đang bú sữa mẹ, làm sao có thể nói xấu hắn từ trước đến nay? Chó sói kia hoàn toàn không lắng nghe lý lẽ của tôi, lại còn đổ thừa cho anh em của dòng họ nhà chiên tôi nói xấu hắn. Sau đó, hắn không nói lý lẽ nữa mà trực tiếp lôi tôi vào trong rừng sâu mà làm thịt tôi.
Bài tham khảo 3:
Ta là vua của rừng già này. Một ngày nọ, ta đói bụng đi tìm kiếm thức ăn xung quanh bờ suối và thấy một con chiên con. Ta đã tìm cách lý giải để có lí do để sát thủ con chiên ấy. Ta cáo buộc nó đã làm đục nguồn nước ta uống, nhưng con chiên bình luận rằng nó không thể làm như vậy vì nó ở trên còn ta ở dưới. Sau đó, ta kể lại rằng nó đã nói xấu ta năm ngoái, nhưng con chiên phản bác rằng vào năm đó, nó chưa ra đời, không thể nói xấu ta. Sự bất lực và sự thù ghét đã khiến ta quyết định làm thịt nó.