Viết đoạn văn kể lại một cuộc trò chuyện giữa em và bạn (hoặc với bố mẹ, anh, chị em).

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Tiếng việt 3 cánh diều. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết đoạn văn kể lại một cuộc trò chuyện giữa em và bạn (hoặc với bố mẹ, anh, chị em).

Nội dung chi tiết

Đề bài: Viết đoạn văn kể lại một cuộc trò chuyện giữa em và bạn (hoặc với bố mẹ, anh, chị em).

Bài tham khảo 1:

Như thường lệ, cứ vào buổi tối thứ bảy, gia đình em lại có dịp sinh hoạt đầm ấm bên nhau. Hôm nay cũng vậy, đầu tiên, bố em hỏi:

– Con trai của ba, trong tuần qua, con học thế nào? Có thành tích gì không?

Em vội vàng trả lời:

– Thưa ba, tuần qua con được đến 4 điểm 10 cơ đấy!

– Thế ư? – Ba vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thốt lên.

Em thong thả nói:

– Đó là môn Toán con lên chữa bài, môn Luyện từ và câu, môn Vẽ và trả bài Tập làm văn viết ba ạ.

Bố em nói tiếp:

– Thế thì ngày mai chủ nhật, ba sẽ thưởng cho con một chuyến đi dã ngoại, con đồng ý không?

Em thích chí cười tít cả mắt.

Bài tham khảo 2:

Sáng nay, khi em vào bố đang cùng tập thể dục, em đã xin phép bố được tập xe đạp vào mỗi cuối chiều với bố. Nghe vậy, bố em đã rất vui và đồng ý ngay. Nhưng bố cũng rất thắc mắc rằng “Sao tự nhiên con lại muốn tập xe đạp vậy?”. “Dạ vì con muốn được đạp xe đến trường hằng ngày với các bạn bố ạ.”. Lúc này, bố bật cười và nói: “Thì ra là vậy, con trai của bố đã lớn thật rồi!”.

Bài tham khảo 3:

Năm nay, em đã là học sinh lớp 3, và nhà của em cũng rất gần trường, vì vậy, em đã xin phép mẹ để được tự đi bộ đến trường với các bạn. Đầu tiên, khi em mở lời mẹ đã khá ngạc nhiên, và tỏ vẻ rất lo lắng về những nguy hiểm có thể gặp phải trên đường đi. Tuy nhiên, em đã cố thuyết phục với mẹ rằng đường đến trường vừa ngắn, lại có nhiều người qua lại. Em lại còn đi chung với các bạn cùng lớp nữa chứ. Nghe những lời trình bày và cam kết của em, cuối cùng mẹ cũng đồng ý mong muốn này của em.

Bài tham khảo 4:

Thực hiện yêu cầu của bài tập, em và bạn Lan đã cùng trao đổi về món ăn mà mình yêu thích. Đầu tiên, chúng em hỏi về các món ăn mà mình thích nhất vào ngày Tết. Chà, chúng em ai cũng hào hứng với bao nhiêu là món ngon mà mẹ và bà chuẩn bị như bánh chưng, thịt gà, mứt, kẹo, bánh… Sau đó, chúng em thích thú hơn khi trao đổi về các món ngon do chính tay mình cùng gia đình chuẩn bị. Trên khuôn mặt chúng em, ai cũng có nụ cười rạng rỡ, vì chủ đề của cuộc trò chuyện hấp dẫn vô cùng.

Bài tham khảo 5:

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, em đã cùng chị Hai bọc và dán nhãn sách vở mới. Chị và em đã bàn bạc với nhau để phân công công việc. “Em phân loại các cuốn sách vở thành từng chồng riêng theo kích thước, để chị bọc lại cho nhanh nhé! - chị Hai nói. Em trả lời ngay: “Vâng ạ, sau đó, em sẽ dán nhãn và tự viết các nhãn vở của mình nhé chị?”. Nghe em nói, chị Hai gật gù đồng ý, sau đó hai chị em bận rộn bắt tay vào việc với sự hào hứng và vui vẻ.