Viết đoạn văn tác giả nhớ đến những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên.

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Tiếng việt 3 cánh diều. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết đoạn văn tác giả nhớ đến những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên.

Nội dung chi tiết

Đề bài: Viết đoạn văn tác giả nhớ đến những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên.

Bài tham khảo 1:

Những kỉ niệm về buổi đầu tiên đi học thật đẹp. Buổi sáng hôm ấy, em thức dậy thật sớm. Đúng bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Trên đường đi, hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ. Khoảng mười lăm phút, em đã đến trường. Ngôi trường của em rất khang trang. Sân trường sạch sẽ và rộng rãi. Mẹ đưa em đi tìm lớp học. Đến nơi, cô giáo đã đứng ngoài cửa lớp. Cô đón em bằng một nụ cười dịu dàng. Sau đó, cô đưa em vào lớp. Đến giờ học, các bạn đã đến đầy đủ. Chúng em được làm quen với nhau. Em sẽ nhớ mãi buổi học đầu tiên của mình.

Bài tham khảo 2:

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em. Sáng sớm, em thức dậy từ lúc sáu giờ ba mươi phút. Đúng bảy giờ, bố đưa em đến trường. Trên đường, em cảm thấy vô cùng háo hức. Sân trường rất đông các bạn học sinh. Khuôn mặt bạn nào cũng lo lắng và sợ sệt nép sau lưng người thân. Khi tiếng trống trường vang lên, chúng em phải vào lớp học. Buổi học đầu tiên, em được học về bảng chữ cái tiếng Việt. Em vẫn còn nhớ mãi bài học đầu tiên.

Bài tham khảo 3:

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em. Sáng sớm, em thức dậy từ lúc sáu giờ ba mươi phút. Đúng bảy giờ, bố đưa em đến trường. Trên đường, em cảm thấy vô cùng háo hức. Sân trường rất đông các bạn học sinh. Khuôn mặt bạn nào cũng lo lắng và sợ sệt nép sau lưng người thân. Khi tiếng trống trường vang lên, chúng em phải vào lớp học. Buổi học đầu tiên, em được học về bảng chữ cái tiếng Việt. Em vẫn còn nhớ mãi bài học đầu tiên.

Bài tham khảo 4:

Đã hơn hai năm rồi mà hình ảnh của buổi đi học đầu tiên không phai mờ trong kí ức của em. Sáng đó em dậy rất sớm. Sau khi tập thể dục và vệ sinh cá nhân xong, em liền ngồi vào bàn ăn sáng. Bố, mẹ đều khen em nhanh nhẹn hoạt bát hơn mọi lần. Lần đầu tiên em mặc bộ đồng phục, em cảm thấy mình lớn hẳn lên. Bố đã đưa em tới trường. Cổng trường Cát Linh đang mở rộng đón em và các bạn, em đã thấy ngày đầu tiên đi học là một ngày vui.

Bài tham khảo 5:

Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Em dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường. Em được mẹ đưa đến trường, trong lòng cảm thấy hồi hộp, xao xuyến vì đây là ngày đầu tiên đi học. Bước vào lớp, em thấy rất bỡ ngỡ vì mọi thứ đều mới lạ, cô giáo mới bạn bè mới, nhưng sau đó em đã dần dần làm quen với các bạn. Tiết học tập đọc diễn ra thật sôi nổi và thú vị. Tiết học toán khiến em cảm thấy hơi khó khăn. Tiết học mĩ thuật khiến em cảm thấy thích thú nhất. Vì sau khi thầy giáo hướng dẫn, chúng em có thể thoải mái vẽ tranh, tô màu theo ý thích. Buổi học đầu tiên trôi qua thật nhanh nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.