Viết một bản tin ngắn (7 – 8 câu) về một buổi thi đấu mà em được xem.
Nội dung chi tiết
Đề bài: Viết một bản tin ngắn (7 – 8 câu) về một buổi thi đấu mà em được xem.
Bài tham khảo 1: Thi kéo co.
Trong tuần lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, trường em có tổ chức hội thi thể thao cho toàn bộ học sinh trong trường. Em cùng mười bạn trong lớp đã tham gia cuộc thi kéo co. Đối thủ của chúng em là đội kéo co lớp 3A4. Khi tiếng còi bắt đầu vang lên, cả hai đội đều gắng sức kéo. Xung quanh là những tiếng reo hò, cổ vũ dành cho cả hai đội. Cuối cùng, sau những nỗ lực, đội chúng em đã giành chiến thắng. Cả đội vô cùng hạnh phúc, sung sướng.
Bài tham khảo 2: Thi đấu bóng đá nam.
Vừa qua, em được tham gia trận thi đấu bóng đá nam do trường tổ chức. Đội lớp em phải thi đấu với lớp 3A - một đối thủ rất mạnh. Trước khi bắt đầu trận đấu, xung quanh sân bóng đã có rất nhiều người đến cổ vũ. Ai nấy đều cảm thấy háo hức, chờ mong. Trong suốt trận đá, em luôn chú ý các đường chuyền bóng của đồng đội. Khi cơ hội đến, em đã cố gắng nắm bắt và sút vào lưới đối thủ. Kết thúc trận đấu, tỉ số giữa đội em và đối thủ có sự chênh lệch lớn: 3 - 0. Bằng tinh thần đoàn kết cùng lòng quyết tâm, nỗ lực, đội em đã giành chiến thắng. Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc và sung sướng.
Bài tham khảo 3: Thi đấu cầu lông.
Em có niềm đam mê với môn cầu lông từ nhỏ nên em thường đăng kí tham gia các cuộc thi về môn thể thao này. Tuần trước nhà trường có tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, em đã đăng ký tham gia phần thi đánh cầu lông. Lúc đầu, vừa bước vào nhà thi đấu, em có chút e ngại, lo lắng vì có quá nhiều người đến xem. Mọi người đang ở trong tâm thế hết sức hào hứng và phấn khởi. Đối thủ của em là một bạn nam học lớp 3B. Khi thi đấu cùng bạn, em thấy mình khá đuối sức dù đã luyện tập rất nhiều. Tuy không giành chiến thắng nhưng qua cuộc thi này, em học được cách cố gắng, quyết tâm và không từ bỏ trước khó khăn, thử thách.
Bài tham khảo 4: Thi nhảy dây.
Em nhớ nhất là cuộc thi nhảy dây của trường mà em được tham gia. Hôm ấy khắp sân trường rất đông đúc, nhộn nhịp, người tới xem chật kín cả nhà thi đấu. Ở vòng đấu loại, em thi cùng 9 bạn trong khối 3. Sau khoảng 10 phút, 4 bạn lớp 3E và 3C nhảy được ít hơn nên phải tạm dừng cuộc thi, 6 bạn còn lại tiến vào vòng tứ kết. Ở phần thi tiếp theo, em cùng 3 bạn nữ lớp 3A, 3D giành chiến thắng, tiếp tục tiến tới vòng bán kết. Nhờ nỗ lực của bản thân, em đã nắm chắc cơ hội thi đấu trong trận chung kết. Tuy nhiên, quá trình thi đấu ở vòng cuối cùng lại không hoàn hảo và suôn sẻ. Trải qua hai lượt thi, em đã thua bạn nữ lớp 3B với tỉ số sát nút. Thông qua cuộc thi này, em nhận thấy mình phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa.