Viết đoạn văn kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật (hoặc chiếu phim).
Nội dung chi tiết
Đề bài: Viết đoạn văn kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật (hoặc chiếu phim).
Bài tham khảo 1: Buổi xem xiếc.
Sinh nhật năm nay, em được đi xem xiếc cùng bố mẹ. Khoảng bảy giờ tối, bố đã lái xe đưa cả nhà đến rạp xiếc. Chương trình biểu diễn bắt đầu vào tám giờ ba mươi phút. Đến nơi, tôi cảm thấy rất háo hức. Trưởng cổng rạp xiếc, nhiều người đang xếp hàng để vào xem. Các cô chú soát vé làm việc vô cùng khẩn trưởng. Khoảng mười lăm phút, tôi và bố mẹ đã được vào trong rạp xiếc. Mọi người đang dần ổn định chỗ ngồi. Đúng tám giờ, chương trình được bắt đầu. Một chị dẫn chương trình bước ra và giới thiệu. Các tiết mục lần lượt được trình bày. Mở đầu là tiết mục ảo thuật rất bất ngờ và thú vị. Em thích nhất là màn trốn thoát khỏi chiếc hộp. Sau đó, tiết mục nhào lộn trên không được biểu diễn trong sự trầm trồ của khán giả. Các tiết mục lần lượt được trình bày như nhảy qua vòng lửa, xiếc mèo, anh hề và chú chó. Mười giờ ba mươi phút, buổi biểu diễn kết thúc. Khán giả đã dành tặng một tràng pháo tay thật to cho các nghệ sĩ. Chương trình biểu diễn thật thành công. Còn tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.
Bài tham khảo 2: Buổi biểu diễn kỉ niệm ngày Đồng khởi.
Hôm đó là tối thứ bảy, tại khu hội xuân, đoàn ca múa nhạc thành phố Hồ Chí Minh về biểu diễn nhân kỷ niệm ngày Đồng khởi 17 tháng 1. Tối đó, em được anh hai dẫn đi xem chương trình ca nhạc đó. Mở đầu chương trình là bài hát “Dáng đứng Bến Tre” do ca sĩ Thùy Trang trình bày. Sau đó là nhiều tiết mục kế tiếp nhau: tấu nhạc, thổi sáo, múa v.v… Em thích nhất là bài “Mặt trời bé con” của nhạc sĩ Trần Tiến, do chính tác giả trình bày. Bài hát thật vui nhộn. Nhìn nét mặt điệu bộ của tác giả, nhất cái miệng rộng của chú và nụ cười pha chút hài hước làm cho khán giả cười ầm lên hòa cùng tràng pháo tay kéo dài như làm vỡ tung cả không gian hội xuân. Một đêm ca nhạc thật là thú vị.
Bài tham khảo 3: Buổi biểu diễn văn nghệ 20/11.
Ngày 20 tháng 11 vừa qua, trường em lại tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm ấy đúng 7 giờ 30 phút học sinh toàn trường đã có mặt đông đủ. Các cô giáo thì mặc áo dài truyền thống Việt Nam. Còn các bạn học sinh mặc bộ đồng phục trông thật dễ thương. Đầu tiên thầy hiệu trưởng lên phát biểu khai mạc. Tiếp theo là những tiết mục văn nghệ đặc sắc: múa, hát, kể chuyện, đọc thơ và đàn vi-ô-lông. Tiết mục đàn vi-ô-lông của bạn Lân lớp em là hay nhất. Bạn chơi bài “Mừng Giáng Sinh”. Tiếng đàn nổi lên, lúc trầm lúc bổng cả trường em im lặng lắng nghe như bị thôi miên. Tiếng đàn vừa dứt những tràng vỗ tay vang lên. Có những anh lớp năm còn đứng dậy hô to: “Chơi nữa đi! Chơi nữa đi!”. Em vui lắm, em mong nhà trường tổ chức nhiều buổi biểu diễn như thế này nữa để chúng em có cơ hội thể hiện tài năng nghệ thuật của mình.
Bài tham khảo 4: Buổi biểu diễn chào mừng năm mới.
Buổi biểu diễn chào mừng năm mới được phát trên truyền hình tối qua khiến em cảm thấy vô cùng thích thú. Sân khấu rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Nào là sắc vàng, sắc đỏ, hoa đào hoa mai rồi bánh chưng câu đối. Buổi biểu diễn có rất nhiều tiết mục văn nghệ, múa hát rồi nhảy. Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia. Nhưng em thích nhất là tiết mục của ca sĩ Bích Phương với bài hát “Ngày xuân long phụng sum vầy”. Trong bộ áo dài truyền thống, chị Bích Phương trông thật xinh đẹp. Nhưng điều là em thích nhất vẫn là giọng hát truyền cảm của chị. Kết thúc buổi biểu diễn văn nghệ là màn trực tiếp bắn pháo hoa. Sau khi xem xong chương trình văn nghệ, em cảm thấy thật hạnh phúc.