Viết đoạn văn kể về một sinh hoạt trong gia đình em (bữa cơm gia đình hoặc nghe ông bà kể chuyện, chăm sóc cây xanh, lau dọn nhà cửa,...).
Nội dung chi tiết
Đề bài: Viết đoạn văn kể về một sinh hoạt trong gia đình em (bữa cơm gia đình hoặc nghe ông bà kể chuyện, chăm sóc cây xanh, lau dọn nhà cửa,...).
Bài tham khảo 1: Dọn nhà ngày Tết.
Gia đình em có thói quen cùng nhau dọn dẹp nhà cửa để đón mừng năm mới. Mới sáng sớm, cả nhà bắt tay vào việc tổng vệ sinh. Anh trai giúp bố dọn dẹp phòng khách, sân vườn. Em giúp mẹ dọn dẹp phòng bếp, rửa hoa quả để bày lên mâm ngũ ba. Ai cũng bận rộn nhưng lại thật vui vẻ. Ngoài vườn, muôn loài hoa khoe sắc đã được anh trai tưới nước. Đến ngày hai chín Tết, sau khi cả nhà gói xong bánh chưng, tối hôm đó, em cùng anh trai thức canh nồi bánh chưng. Chiều ba mươi Tết, mọi người trong gia đình cùng ăn bữa cơm tất niên, đón chờ giao thừa để xem pháo hoa. Không khí gia đình hạnh phúc, đầm ấm khiến em rất vui sướng.
Bài tham khảo 2: Phụ mẹ làm việc nhà.
Trong thời gian được nghỉ hè, em đã phụ giúp mẹ việc nhà. Buổi sáng, em thức dậy từ rất sớm. Khi đó, ông mặt trời vừa mới ló rạng. Sau đó, em đánh răng rửa mặt và ăn sáng. Xong xuôi, em sẽ đem quần áo đã giặt ra phơi. Tiếp đến, em quét dọn nhà cửa. Đến trưa, em còn giúp mẹ nấu cơm. Mẹ đã nhờ em nhặt rau và rửa rau. Em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những cọng rau phải được loại bỏ rễ, lá vàng rồi đem đi rửa thật sạch. Bữa cơm hôm đó, em cảm thấy rất ngon miệng. Ăn xong, em còn cùng mẹ rửa bát nữa. Đến buổi chiều, em ra vườn tưới cây giúp bố. Em cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng.
Bài tham khảo 3: Chăm sóc vườn hoa cùng ông nội.
Em rất thích được chăm sóc vườn hoa cùng ông nội. Ông em là một người rất yêu thiên nhiên, cây cối nên khu vườn của ông được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Mỗi sáng em và ông cùng tưới nước, bón phân và xới đất cho những cành hoa. Vừa làm ông vừa kể cho em nghe nhiều chuyện hay. Nhờ có ông mà em rất yêu thiên nhiên và luôn có ý thức bảo vệ môi trường.
Bài tham khảo 4: Chơi cầu lông cùng bố.
Em thích nhất là những ngày cuối tuần, khi bố nghỉ ở nhà, hai bố con em sẽ có thời gian chơi cầu lông ở sân sau. Bố chính là người dạy dỗ và truyền lại cho em tình yêu với môn thể thao này. Nhờ cầu lông mà em vừa nâng cao được sức khỏe, cao lớn nhanh chóng và còn có thời gian vui chơi thư giãn cùng bố.