Viết thư điện tử cho một người bạn ở xa mà đã lâu em chưa gặp

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Tiếng việt 4 kết nối tri thức. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết thư điện tử cho một người bạn ở xa mà đã lâu em chưa gặp.

Nội dung chi tiết

Đề bài: Viết thư điện tử cho một người bạn ở xa mà đã lâu em chưa gặp.

BÀI THAM KHẢO 1: VIẾT THƯ ĐIỆN TỬ CHO BẠN NGỌC ANH

Đến: ngocanh123@gmail.com

Chủ đề: Thư thăm bạn

Ngọc Anh thân yêu!

Hôm nay, mình mới có thời gian để ngồi viết là thứ này cho bạn. Gia đình bạn đã chuyển đến Đà Lạt được hai năm rồi. Mình rất thắc mắc về cuộc sống của bạn ở Đà Lạt. Bố mẹ bạn có khỏe không? Bạn đã quen được nhiều bạn mới chưa?

Còn mọi người trong gia đình đều khỏe. Công việc của bố mẹ mình vẫn bận rộn. Còn việc học tập của mình thì rất tốt. Học kì một vừa rồi, mình đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đó. Cô giáo chủ nhiệm của lớp mình năm nay là cô Phương Anh. Cô mới chuyển đến trường mình được một năm thôi. Cô rất dịu dàng, quan tâm đến học sinh. Mình rất yêu quý cô. Cả lớp mình vẫn cùng nhau cố gắng học tập. Các bạn trong lớp thường hỏi mình về tình hình của bạn. Cả lớp đều rất nhớ bạn đấy. Mình cũng vậy.

Khi nào được nghỉ hè, bạn nhớ về thăm mình nhé. Thôi, thư mình viết đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Chúng mình hãy cùng nhau cố gắng để có thể đạt được kết quả tốt trong học kì này nhé.

Bạn thân của cậu

Lan Anh

Nguyễn Lan Anh

BÀI THAM KHẢO 2: VIẾT THƯ ĐIỆN TỬ CHO BẠN THANH MAI

Đến: thanhmai123@gmail.com

Chủ đề: Thư thăm bạn

Thanh Mai yêu mến,

Đã 1 năm chúng mình không gặp nhau kể khi gia đình cậu chuyển vào trong Tp Đà Nẵng sinh sống. Tớ rất buồn và nhớ cậu vì không còn cô bạn hàng xóm cùng tớ đi bộ đến trường mỗi buổi sáng. Nhận được thư cậu kể về tình hình gia đình đã ổn định, quen bạn mới và thầy cô mới tớ vui lắm. À! chúc mừng cậu vì đạt học sinh giỏi kì thi Văn cấp trường nhé.

Hôm nay tớ cũng ngồi lại để viết cho cậu bức thư kể về tình hình học tập của tớ nhé!

Kết thúc năm học vừa qua, tớ cũng đã đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Với số điểm trong kỳ thi cuối kỳ cao nhất lớp đấy. Cả ba môn Toán, Tiếng Việt, và Tiếng Anh tớ đều đạt điểm 10. Thêm nữa, trong cuộc thi “Rung chuông vàng” do trường tớ tổ chức, tớ cũng may mắn lọt vào vòng bán kết của khối 4 đấy. Tuy cuối cùng không giành được giải nhất nhưng tớ cũng cảm thấy rất vui vì qua cuộc thi này tớ học hỏi được rất nhiều điều.

Mai nè! Ngoài việc chăm chỉ học tập thì tớ cũng rất năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường nữa.

Với tớ, mỗi ngày đến trường luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Còn cậu thì sao? Phản hồi lại cho tớ qua một bức thư khác nhé.

Tạm biệt Thanh Mai. Chúc cậu có một ngày thật vui vẻ.

Bạn thân của cậu

Thanh Mai

Dương Thanh Mai

BÀI THAM KHẢO 3: VIẾT THƯ ĐIỆN TỬ CHO BẠN PHƯƠNG

Đến: phuong123@gmail.com

Chủ đề: Thư thăm bạn

Chào bạn Phương!

Mình hy vọng bạn vẫn nhớ đến mình. Từ khi bạn chuyển đến Đà Lạt, mình đã rất nhớ bạn. Cuộc sống của bạn ở Đà Lạt thế nào? Bố mẹ bạn và anh chị em có khỏe không? Bạn đã gặp được nhiều bạn mới chưa?

Ở nhà mình, mọi người vẫn rất khỏe mạnh. Bố mẹ mình cũng vẫn bận rộn với công việc. Còn mình, học tập cũng tốt lắm. Học kỳ vừa rồi, mình cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi đó. Cô giáo chủ nhiệm của lớp mình năm nay rất tốt, cô giúp đỡ mình rất nhiều.

Lớp mình vẫn nhớ bạn lắm đấy. Mọi người thường hỏi mình về bạn, và mình cũng rất mong bạn sẽ quay lại thăm mình. Khi nào rảnh, nhớ email cho mình để mình có thể chuẩn bị sẵn sàng chào đón bạn nhé.

Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công ở nơi mới. Hẹn gặp lại bạn sớm nhất!

Thân mến,

Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh