Vùng đất hoặc con người nào đã để lại trong em ấn tượng sâu đậm?
Nội dung chi tiết
Đề bài: Vùng đất hoặc con người nào đã để lại trong em ấn tượng sâu đậm?
Bài tham khảo 1:
Huế, vùng đất cổ kính với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đã để lại trong em ấn tượng sâu đậm. Điểm đến đầu tiên của em là Đại Nội Huế, nơi em có dịp chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga và tìm hiểu về triều đại nhà Nguyễn. Những ngôi đền, chùa, lăng tẩm như chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định, lăng Tự Đức đều mang đậm dấu ấn lịch sử, kiến trúc độc đáo. Em thích thú khi dạo bước trên cầu Trường Tiền, ngắm dòng sông Hương thơ mộng, trong xanh uốn lượn qua thành phố. Buổi tối, em được thưởng thức những màn biểu diễn ca Huế trên sông Hương, giọng ca ngọt ngào và du dương của những nghệ sĩ. Ẩm thực Huế cũng để lại trong em nhiều kỷ niệm với các món ăn đặc trưng như bún bò Huế, cơm hến, bánh bèo, bánh nậm. Những con người Huế hiền hòa, mến khách đã khiến em cảm thấy vô cùng gần gũi và thân thiện. Mỗi lần rời Huế, em luôn cảm thấy nhớ nhung và mong muốn quay lại để tiếp tục khám phá và trải nghiệm. Vùng đất này đã để lại trong em những kỷ niệm khó quên, khiến em yêu mến và trân trọng hơn giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương mình.
Bài tham khảo 2:
Cà Mau, vùng đất tận cùng Tổ quốc, đã để lại trong em ấn tượng sâu đậm với vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo. Chuyến đi đến Mũi Cà Mau, nơi đất liền vươn ra biển Đông, là trải nghiệm không thể nào quên. Em được tham quan khu rừng ngập mặn rộng lớn với hệ sinh thái đa dạng, ngắm nhìn những cánh rừng đước bạt ngàn, xanh mướt. Đi thuyền trên sông Cửa Lớn, em thấy những ngôi nhà sàn độc đáo, cuộc sống giản dị mà đầy sức sống của người dân miền Tây. Đặc biệt, món lẩu mắm U Minh với hương vị đậm đà, hấp dẫn đã khiến em mê mẩn. Cà Mau còn nổi tiếng với chợ nổi Cà Mau, nơi em được trải nghiệm mua bán trên sông, thưởng thức những trái cây tươi ngon. Con người Cà Mau chất phác, hiền lành, mến khách, để lại trong em cảm giác gần gũi và ấm áp. Những buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn trên biển Khai Long, em cảm nhận được sự yên bình, tĩnh lặng đến lạ thường. Vùng đất này đã dạy cho em biết trân trọng thiên nhiên, yêu quý cuộc sống và con người giản dị, chân thành. Cà Mau thực sự là nơi mà em luôn mong muốn quay lại để khám phá thêm và đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú.
Bài tham khảo 3:
Côn Đảo, vùng đất hoang sơ và huyền bí, đã để lại trong em những ấn tượng khó quên. Hành trình đến Côn Đảo bắt đầu bằng chuyến tàu đêm trên biển, khi bình minh ló dạng, hòn đảo hiện ra trong vẻ đẹp mộc mạc nhưng quyến rũ. Những bãi biển cát trắng mịn màng, nước biển trong xanh và những rặng san hô rực rỡ khiến em mê mẩn. Thăm nhà tù Côn Đảo, em cảm nhận được sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ với rừng rậm nguyên sinh và các loài động vật hoang dã phong phú cũng làm em say mê khám phá. Đặc biệt, khi ghé thăm nghĩa trang Hàng Dương, em cảm nhận được sự linh thiêng và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Người dân Côn Đảo thân thiện, mến khách, luôn sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thú vị về đảo. Côn Đảo không chỉ là nơi lưu giữ lịch sử hào hùng mà còn là thiên đường cho những ai yêu thiên nhiên và khám phá. Những khoảnh khắc yên bình, tĩnh lặng khi ngắm hoàng hôn trên biển đã để lại trong em một cảm giác yên bình khó tả. Côn Đảo thực sự là một vùng đất đặc biệt, nơi mà em luôn muốn quay lại để cảm nhận thêm và khám phá nhiều hơn.
Bài tham khảo 4:
Dịp Tết vừa rồi, gia đình em đã đi du lịch ở Vũng Tàu. Đây là một thành phố biển xinh đẹp. Tết ở Vũng Tàu không giống với Tết ở ngoài Hà Nội. Ở Hà Nội, Tết đến có mưa phùn, có cành hoa đào. Còn ở Vũng Tàu, Tết có nắng, gió biển, có hoa mai vàng. Em đã được đi tắm biển, được ăn hải sản và được đi chơi ở khu du lịch Hồ Mây. Em cũng được leo lên tượng Chúa dang tay ở Vũng Tàu, vốn được mệnh danh là tượng Chúa dang tay lớn nhất Việt Nam. Đứng từ trên tượng Chúa dang tay nhìn xuống biển, em mới thấy nơi này đẹp biết bao. Chuyến du lịch ngắn ngủi nhưng khiến em nhớ mãi về những cảnh đẹp và trải nghiệm mới lạ. Em ước ao sẽ được cùng bố mẹ đi du lịch khắp đất nước.
Bài tham khảo 5:
Trong em, vùng đất quê hương là nơi để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Quê hương của em nằm ở vùng đất Nam bộ, một nơi đầy nắng và gió, nơi mà những cánh đồng lúa, những dãy núi non xanh biếc và những con sông mát làm hồn thơm, hồn nhiên. Những kỷ niệm tuổi thơ, những trải nghiệm về văn hóa, phong tục của địa phương đã góp phần tạo nên cái em của em. Đất trời Nam bộ đã giúp em hiểu rõ hơn về bản sắc dân tộc, về giai cấp nông dân và công nhân, về tình đoàn kết và lòng yêu thương của con người. Vùng đất quê hương là nơi góp phần tạo nên con người và tâm hồn của em, để lại trong em ấn tượng khó phai.
Bài tham khảo 6:
Vào dịp nghỉ lễ vừa rồi, em có cơ hội đi đến Sapa - xứ sở mù sương. Vì đi vào mùa đông nên thời tiết ở đây rất lạnh. Em nhớ hôm đó, trời chỉ khoảng 3 - 4 độ C. Em cảm tưởng chiếc áo bông dày dặn này không đủ để chống chọi lại với giá rét nơi đây. Đúng như tên gọi "Sapa - thành phố trong sương", cảnh vật nơi đây bị bao trùm trong lớp sương dày đặc. Em không thể nhìn thấy bất kể thứ gì ngoài phạm vi 50 mét. Lớp sương dày em nỗi che kín hết cả đường. Mù quá hóa mưa nên mặt đường, vỉa hè, hàng cây,... chỗ nào cũng ướt át. Chiếc mũ trên đầu em vì thế cũng ướt hết cả. Sau một hồi dạo quanh thị trấn, em trở về phòng nghỉ. Từ ban công, em tiếp tục quan sát cảnh vật xung quanh thông qua ô cửa sổ. Ánh đèn phát ra từ những cửa hiệu ẩn hiện trong màn sương tạo nên khung cảnh hết sức thơ mộng. Đây là lí do khiến em đặc biệt yêu thích nơi đây.
Bài tham khảo 7:
Vào dịp 30-4, 1-5 năm nay, em có dịp được ghé thăm khu di tích lịch sử Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Đây được coi là cơ quan đầu não của Đảng trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Theo chân hướng dẫn viên, em được tham quan mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào và hiểu thêm về những khó khăn, vất vả của quân, dân ta suốt năm tháng đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Tiếp đến, em em thăm di tích lán Là Nừa, lán Cảnh Vệ, lán Đồng Minh,... Đây đều là những địa điểm quan trọng, gắn với nơi sinh hoạt, hoạt động cách mạng của Bác cũng như cán bộ Việt Minh. Sau buổi tham quan, em mới cảm nhận hết được những hi sinh, vất vả của các thế hệ cha, ông. Qua đây, em càng thêm yêu và trân trọng lịch sử, trân trọng quá khứ hào hùng, vẻ vang của dân tộc.
Bài tham khảo 8:
Mùa hè năm nay, em đã có một chuyến đi đáng nhớ cùng với bố mẹ ở Đà Nẵng - một trong những thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam. Để đến Đà Nẵng, gia đình em phải đi máy bay. Đây là lần đầu tiên được đi máy bay nên em cảm thấy vô cùng háo hức. Sau khi làm xong thủ tục, cả nhà theo sự hướng dẫn của các anh chị nhân viên đi lên máy bay. Bố đã mua ba vé có vị trí gần nhau. Em đã chọn ghế gần cửa sổ để quan sát thế giới bên ngoài. Cảm giác được ngắm nhìn thành phố từ trên cao thật thú vị. Những tòa nhà cao tầng, con sông rộng lớn giờ trở nên nhỏ bé. Ngồi trên máy bay khoảng hơn một tiếng thì đến nơi. Sau khi ra khỏi sân bay, bố đã đặt xe đưa về khách sạn. Ngày hôm sau, gia đình em đi tắm biển ở bãi biển Mỹ Khê. Bờ biển dài và rộng, bãi cát mịn màng. Hàng dương xanh trên cồn cát ven bờ luôn rì rào khúc hát. Buổi sáng, nước biển trong xanh, những con sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ. ông mặt trời thức dậy, biển lại thêm rực rỡ bởi những tia nắng vàng óng ả. Em còn được ăn rất nhiều món hải sản nổi tiếng ở đây. Buổi chiều, cả nhà cùng tham gia tiệc với đoàn khách du lịch tại một khách sạn năm sao. Những món ăn đều rất hấp dẫn và ngon miệng. Em hôm đó còn có chương trình giao lưu văn nghệ nữa. Buổi sáng cuối cùng trước khi ra về, mọi người trong đoàn du lịch được dẫn đến các khu chợ của thành phố để mua sắm. Bố mẹ em cũng đã mua được rất nhiều đặc sản về làm quà cho mọi người. Em cũng mua một vài món đồ lưu niệm về tặng những người bạn thân của mình. Chuyến du lịch đã đem đến cho em và bố mẹ khoảng thời gian thật vui vẻ. Em hy vọng rằng gia đình mình sẽ có nhiều chuyến đi như vậy hơn nữa.
Bài tham khảo 9:
Vào mùa đông năm ngoái, em có dịp quay trở lại Sapa sau hơn 10 năm. Sapa bây giờ đã đổi khác, sầm uất, nhộn nhịp hơn rất nhiều. Đi dạo một vòng quanh thị trấn, em để ý có rất nhiều nhà hàng với nhiều màu sắc khác nhau như: xanh, đỏ, vàng,... nhìn không khác gì lối trang trí ở Hồng Kông. Em đến, phố phường rất đông vui, tấp nập. Ở Nhà thờ đá, những người thuộc dân tộc H'Mông, Dao mở phiên chợ Tình. Đây là hoạt động vô cùng hấp dẫn, là cơ hội để các chàng trai, cô gái gặp gỡ, làm quen với nhau. Trong phiên chợ này, mọi người sẽ được tham gia nhảy sạp, thưởng thức tiếng sáo, tiếng khèn. Đồng thời, hiểu hơn về phong tục, tập quán của người dân nơi đây. Sapa đã để lại cho em những ấn tượng vô cùng sâu sắc về vùng đất này, khiến em thương, nhớ khôn nguôi khi trở về.