Viết một đoạn văn tự giới thiệu về em.
Nội dung chi tiết
Đề bài: Viết một đoạn văn tự giới thiệu về em.
Bài tham khảo 1:
Tớ tên là Minh Châu. Mọi người bảo tớ là một cô bé đáng yêu, tinh nghịch. Tớ có mái tóc đen nhánh được buộc gọn bằng chiếc nơ xinh xắn, đôi mắt tròn, chiếc má bầu bĩnh với hai lúm đồng tiền. Tớ rất yêu môn Tiếng Việt, bởi vậy mà tớ thường được điểm 10 môn học ấy. Sau này lớn lên tớ muốn trở thành một cô giáo dạy Văn để truyền tải tri thức cho các em học sinh. Hiện giờ tớ đang nỗ lực học tập thật tốt để chạm tới ước mơ ấy.
Bài tham khảo 2:
Mình là Thành Nam - đội trưởng đội bóng đá của lớp 3B1. Dáng người mình khá cao, nước da ngăm ngăm và mái tóc ngắn gọn gàng. Mình là một cậu bé rất yêu thể thao, đặc biệt mình thích nhất là chơi bóng đá. Mình đã cùng các bạn giành được chức vô địch giải bóng đá Mùa Hè Xanh của trường nữa đó. Ngoài chơi thể thao, mình còn dành thời gian để học tập thật giỏi vì mình muốn trở thành một phi công tài năng. Mình tin rằng nếu mình cố gắng, mình có thể chinh phục mọi thứ.
Bài tham khảo 3:
Tên của tớ gắn liền với một loài hoa xinh đẹp - Tường Vi. Năm nay tớ 8 tuổi, hiện tớ là học sinh lớp 3C8 trường Tiểu học Thành Công A. Tớ có mái tóc dài được tết thành hai dải xinh xinh, nước da trắng, hàng mi dài và chiếc răng khểnh đặc trưng. Bạn bè trong lớp gọi tớ là nhà văn nhí bởi tớ có niềm say mê với môn Văn. Tớ luôn ngưỡng mộ bác Tô Hoài và câu chuyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”, chính vì vậy mà ước mơ của tớ là trở thành một nhà văn viết truyện cho thiếu nhi.
Bài tham khảo 4:
Tên của tớ là Hoài Phong. Tớ là một cậu bé mũm mĩm với mái tóc màu nâu nhạt và chiếc kính cận hình tròn, chính vì thế mà các bạn đặt cho tớ biệt danh là Doraemon. Tớ có sở thích chơi đàn ghi-ta, chạy bộ và đi du lịch. Tớ đã được bố mẹ dẫn đi chơi nhiều nơi, khám phá biết bao nhiêu là điều lí thú. Tớ đang nuôi dưỡng ước mơ được trở thành hướng dẫn viên du lịch để được ngắm nhìn thật nhiều cảnh đẹp. Bố mẹ và các bạn cùng rất ủng hộ mong ước này và giúp đỡ tớ rất nhiều.