Viết đoạn văn khoảng năm câu thể hiện những cảm xúc của em khi được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp, trong đó có ít nhất một câu chứa thành phần biệt lập. Xác định chức năng của (những) thành phần biệt lập này.

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Ngữ văn 8 chân trời sáng tạo. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết đoạn văn khoảng năm câu thể hiện những cảm xúc của em khi được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp, trong đó có ít nhất một câu chứa thành phần biệt lập. Xác định chức năng của (những) thành phần biệt lập này.

Nội dung chi tiết

Đề bài: Viết đoạn văn khoảng năm câu thể hiện những cảm xúc của em khi được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp, trong đó có ít nhất một câu chứa thành phần biệt lập. Xác định chức năng của (những) thành phần biệt lập này.

Bài tham khảo 1:

Ôi! Vịnh Hạ Long thật đẹp! Nước biển xanh biếc, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên mặt nước, nhấp nhô hàng nghìn hòn đảo đá vôi với muôn hình vạn trạng, như những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của thiên nhiên. Nào là hòn Voi, hòn Rồng, hòn Trống Mái,... Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, khiến em say mê ngắm nhìn.

Thành phần biệt lập trong đoạn văn trên là "Ôi!"

Bài tham khảo 2:

Khi được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên biển, lòng em trào dâng niềm hạnh phúc khó tả. Bầu trời, rực rỡ với muôn vàn sắc màu, thật tuyệt diệu! Những đám mây như được vẽ bằng bút lông, tạo nên một bức tranh sống động và mê hoặc. Em chợt nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, rằng thiên nhiên thực sự là một nghệ sĩ tài ba. Thật kỳ diệu, cảnh đẹp này khiến em cảm thấy nhỏ bé và trân trọng từng giây phút trong cuộc sống.

Thành phần biệt lập trong đoạn văn trên là "thật tuyệt diệu!" và "Thật kỳ diệu". Cả hai thành phần này đều có chức năng tình thái, thể hiện cảm xúc và đánh giá của người viết về cảnh đẹp đang chiêm ngưỡng.

Bài tham khảo 3:

Nhà em nằm cạnh biển (biển Quy Nhơn). Buổi tối, em vẫn thường cùng bố mẹ ra ngắm biển. Biển quê em đẹp nhất vào những đêm trăng sáng. Mặt biển như một tấm thảm dát vàng khổng lồ. Xa xa, ánh đèn trên những chiếc thuyền đánh cá lúc ẩn lúc hiện như những ánh sao trong đêm. Trên bãi biển, người dân và du khách cùng tận hưởng những làn gió mát, nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Một vài bạn nhỏ đang chơi trò đuổi bắt, trốn tìm say sưa. Chơi hết buổi tối mà em cũng chưa muốn về vì luyến tiếc vẻ đẹp của nó.

=> (biển Quy Nhơn) dùng để bổ sung cho “biển” vị ngữ của câu.

Bài tham khảo 4:

Chạy xe ô tô qua Đà Lạt, tôi ngơ ngác đến say sưa trước những đồi thông bạt ngàn. Cây thông mọc thẳng như tre ngà của làng tôi, tán lá xanh vun vút. Chúng mọc thành hàng, thành lối, tạo nên cả khu rừng xanh ngút mắt, với mùi hương đặc trưng và âm thanh xào xạc riêng biệt. Khi xe đi qua con đường giữa rừng, tôi hạ kính xuống để tận hưởng mùi gỗ thông thơm khó tả. Chắc chắn tôi sẽ trở lại nơi đây một lần nữa để thỏa sức tận hưởng vẻ đẹp của rừng thông Đà Lạt.

=> Chắc chắn: thể hiện sự khẳng định dứt khoát là nhất định sẽ tới đây.

Bài tham khảo 5:

Phía cuối làng em là một rừng trúc rất đẹp. Rừng trúc được trồng trên vài ngọn đồi liền kề nhau từ rất nhiều năm trước. Những cây trúc trong rừng đều rất cao, thân mọc thẳng tắp. Lá trúc nhỏ dài, tán lại nhỏ nhưng vì cây trúc mọc dày suốt cả quãng dài nên ánh nắng vẫn không thể chiếu xuyên qua được. Giữa đồi, người ta để lại một con đường nhỏ lát đá xuyên qua rừng trúc. Đi dạo ở đó, em cảm thấy rất thích thú và thư giãn. Bởi không gian trong rừng trúc rất mát mẻ, không khí lại trong lành, xung quanh là mùi lá trúc thơm ngọt. Đặc biệt, là ở đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc và tiếng chim hót mà thôi. Ôi! Em yêu lắm rừng trúc của quê hương mình.

- Thành phần biệt lập giúp bày tỏ cảm xúc.

Bài tham khảo 6:

Nghỉ hè, em được bố mẹ cho đi tắm biển. Bãi biển Mỹ Khê rất nổi tiếng ở Đà Nẵng. Nước biển xanh, trong vắt. Những bãi cát vàng óng. Gió thổi lồng lộng. Gần biển có rất nhiều khách sạn, nhà hàng. Khách du lịch đến tắm biển rất đông. Ôi, bức tranh thiên nhiên thật tuyệt vời biết bao nhiêu, em chứng kiến bức tranh ngỡ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, thật hiền hòa, đẹp đẽ. Em còn được thưởng thức nhiều món hải sản rất ngon. Em rất yêu thích nơi đây.

- Thành phần biệt lập là Ôi- thành phần cảm thán, diễn tả cảm xúc của em khi chứng kiến bức tranh tuyệt đẹp.

Bài tham khảo 7:

Đối với em, cảnh sắc đẹp nhất về quê hương mình là cảnh ngày hội đua thuyền đầu năm. Bao giờ cũng thế, đến ngày lễ này, không khí khắp quê em rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên. Người người, nhà nhà háo hức, hân hoan cùng nhau đi trẩy hội. Những con thuyền đã được chuẩn bị kĩ càng. Tất cả đã sẵn sàng chào mừng ngày hội lớn nhất trong năm. Khi lễ hội bắt đầu diễn ra, đông đảo người dân đổ về con sông đầu làng để chiêm ngưỡng màn tranh tài giữa các đội. Hoà trong tiếng hò reo cổ vũ là tiếng cười nói vui tươi, rạng rỡ của mọi người. Thật là vui tươi, náo nhiệt làm sao!

Bài tham khảo 8:

Trên mảnh đất chữ S thân thương của chúng ta có biết bao phong cảnh tươi đẹp. Em thích nhất là Hồ Gươm xanh xanh giữa lòng Hà Nội. Màu xanh ấy là xanh ngọc óng ánh của lá, xanh thẳm của mây trời và đặc biệt là xanh lục sóng sánh của làn nước. Mỗi khi những chị gió nhẹ lướt qua, làn nước lại lăn tăn gợn sóng. Xung quanh, những hàng cây xà cừ, sấu, si,… cổ thụ như những vệ sĩ canh giữ lòng hồ. Đêm đêm, Hồ Gươm lấp lánh ánh đèn với Tháp Bút, với đền Ngọc Sơn, với cầu Thê Húc. Ai ai cũng nô nức kéo đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp riêng biệt của hồ. Em luôn mong những tối cuối tuần để được ngắm cảnh, ngắm dòng người và chơi nhiều trò chơi vui thú. Yêu lắm mảnh đất chữ S!

Bài tham khảo 9:

Vào dịp nghỉ lễ vừa rồi, em đã có một chuyến đi cắm trại cùng với gia đình của mình tại Tam Đảo. Có lẽ, do vào mùa mưa, thời tiết khá lạnh, nhiều sương. Làn sương dày bao phủ khắp nơi. Phía xa chỉ thấy thấp thoáng một vài ngôi nhà cao tầng xen kẽ nhau. Nhìn cảnh này, em không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên em thấy một khung cảnh mờ ảo mà lại nên thơ đến như vậy.

- Câu có chứa thành phần biệt lập: "Có lẽ, do vào mùa mưa, thời tiết khá lạnh, nhiều sương".

Bài tham khảo 10:

Hôm trước, em ở lại dọn dẹp và trang trí lớp học để chuẩn bị cho ngày 20/11 nên về muộn. Khoảng hơn năm giờ chiều, em mới dắt xe ra khỏi cổng trường. Đi ngang qua cánh đồng, em thấy được một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đó là cảnh hoàng hôn rất đẹp. Mặt trời xuống núi thấp dần, tỏa ánh sáng đỏ rực khắp biển lúa xanh. Ôi! Không một lời nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp lúc đó. Em chỉ biết đứng yên lặng, ngắm nhìn khung cảnh có một không hai này.

- Câu có chứa thành phần biệt lập: "Ôi! Không một lời nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp lúc đó".