Viết mở bài và kết bài cho bài văn miêu tả một cây mà em biết

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Tiếng việt 4 kết nối tri thức. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết mở bài và kết bài cho bài văn miêu tả một cây mà em biết.

Nội dung chi tiết

Đề bài: Viết mở bài và kết bài cho bài văn miêu tả một cây mà em biết.

BÀI THAM KHẢO 1: MỞ BÀI VÀ KẾT BÀI CHO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY BÀNG TRƯỜNG EM

Mở bài: Trường của em là một ngôi trường đã được thành lập được hơn bốn mươi năm rồi. Theo thời gian, trường đã nhiều lần được quy hoạch và sửa chữa lại. Vì vậy, so với bức ảnh lúc thành lập, thì trường đã có nhiều đổi khác. Tuy nhiên, có một thứ vẫn không hề thay đổi qua suốt từng ấy năm, chính là cây bàng già ở giữa sân trường. Đó là cây bàng non do chính tay thầy hiệu trưởng trồng vào ngày khai giảng đầu tiên của trường.

Kết bài: Một năm bốn mùa, cây bàng bốn lần thay áo mới. Cây đã chứng kiến những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ, nó âm thầm gắn bó với biết bao người con của ngôi trường này. Em mong rằng, dù thêm nhiều năm nữa, chúng em đã tốt nghiệp và đến những chân trời mới, thì cây bàng vẫn sẽ đứng đó, tươi tốt và hiền hòa đón chúng em trở về thăm trường.

BÀI THAM KHẢO 2: MỞ BÀI VÀ KẾT BÀI CHO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY PHƯỢNG TRƯỜNG EM

Mở bài: Trường của em là một ngôi trường xanh. Nói như vậy, bởi vì khắp khuôn viên trường là rất nhiều những cây cối, vườn hoa. Nào là bàng, sấu, hoa sữa, me, xoài, rồi cả hoa hồng, hoa thược dược, hoa mười giờ. Tuy nhiên, được mọi người yêu thích và biết đến nhiều nhất, vẫn là cây phượng cao lớn đứng gác ở trước cổng trường.

Kết bài: Cây phượng già đã chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của chúng em. Mỗi lần phượng nở hoa, lòng em lại rộn ràng lên những cảm xúc khó tả. Đó là lúc em khi sắp phải xa mái trường, xa cây phượng. Mai đây lớn khôn, em luôn nghĩ về ngôi trường tiểu học, nhớ tới cây phượng già thân quen này.

BÀI THAM KHẢO 3: MỞ BÀI VÀ KẾT BÀI CHO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY XOÀI NHÀ EM

Mở bài: Nhà em có một khu vườn xanh tốt, với nhiều loại cây ăn trái khác nhau. Nào là bưởi, na rồi ổi, chanh leo, mít… Tất cả đều do một tay ông em trồng và chăm sóc. Trong đó, cao lớn nhất chính là cây xoài hạt lát được trồng ở góc vườn.

Kết bài: Em yêu quý lắm cây xoài của nhà mình. Chiều chiều đi học về, em sẽ ra vườn tưới nước cho cây , để mong cây lúc nào cũng tươi tốt, cho ra thật nhiều trái ngon. Em sẽ chăm sóc cây xoài thật tốt để nó mãi mãi gắn bó với em, đem đến cho em những hương vị ngọt ngào.