Kể lại câu chuyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng.
Nội dung chi tiết
Đề bài: Kể lại câu chuyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng.
Bài tham khảo 1:
Ngày xửa ngày xưa, trong một cái giếng nhỏ bé, có một chú ếch sống từ khi mới nở. Cả cuộc đời ếch chỉ quanh quẩn trong phạm vi nhỏ hẹp của giếng, chưa từng một lần nhìn thấy thế giới bên ngoài. Xung quanh ếch chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Mỗi khi ếch cất tiếng kêu ồm ộp vang động cả giếng, những con vật nhỏ bé kia đều hoảng sợ lẩn trốn. Điều này khiến ếch vô cùng tự mãn, tưởng rằng mình là sinh vật to lớn và mạnh mẽ nhất. Ếch thường xuyên nhìn lên bầu trời qua miệng giếng và nghĩ rằng bầu trời chỉ bé tẹo như cái vung. Nó luôn tự hào với những người bạn trong giếng về kiến thức của mình, khẳng định rằng "Trên đời này, không có gì to lớn hơn cái vung cả!". Một năm nọ, trời mưa to liên tục nhiều ngày nhiều đêm. Nước mưa tràn vào giếng ngày một cao, cuối cùng đã dâng lên đến miệng giếng và đẩy ếch ra ngoài. Lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới bên ngoài, ếch vô cùng choáng ngợp. Bầu trời không hề bé xíu như nó từng nghĩ, mà rộng lớn vô tận, cao vời vợi. Xung quanh ếch là những hàng cây cao lớn, những ngọn núi hùng vĩ và những cánh đồng lúa bát ngát. Ếch ta nhảy nhót khắp nơi, tò mò khám phá những điều mới lạ. Tuy nhiên, do mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp mà ếch không để ý đến con trâu đang đi qua. Hậu quả là ếch bị trâu giẫm nát và kết thúc cuộc đời một cách bi thảm.
Bài tham khảo 2:
Xưa kia, trong một cái giếng nhỏ bé, có một chú ếch sống từ khi mới nở. Cả cuộc đời ếch chỉ quanh quẩn trong phạm vi hẹp hòi ấy, không hề biết đến thế giới rộng lớn bên ngoài. Xung quanh ếch chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Mỗi ngày, ếch ta cất tiếng kêu ồm ộp vang vọng khắp giếng, khiến cho các con vật bé nhỏ kia hoảng sợ. Ếch ta ngẩng mặt lên nhìn bầu trời qua miệng giếng và cho rằng mình oai phong như một vị chúa tể, còn bầu trời chỉ bé bằng một chiếc vung. Một năm nọ, trời mưa lớn liên tục nhiều ngày đêm. Nước trong giếng dâng cao, tràn qua miệng giếng và cuốn ếch ta ra ngoài. Ếch ta nhìn ra thế giới bên ngoài với sự ngỡ ngàng tột độ. Bầu trời không hề bé nhỏ như chiếc vung mà rộng lớn vô tận. Ếch ta cũng gặp gỡ được rất nhiều loài vật khác, to lớn và mạnh mẽ hơn mình nhiều. Nhưng vẫn giữ cái tính huênh hoang ra oai nên ếch ta đã bị một con trâu giẫm bẹp.
Bài tham khảo 3:
Xưa kia, trong một cái giếng nhỏ có một chú ếch sống từ khi mới nứt vỏ. Cả cuộc đời ếch chỉ quanh quẩn trong phạm vi hẹp của giếng, không bao giờ được ra ngoài. Mỗi ngày, ếch ta cất tiếng kêu ồm ộp vang vọng khắp giếng, khiến cho các con vật nhỏ bé như nhái, cua, ốc,... hoảng sợ. Vì chỉ biết thế giới nhỏ bé trong giếng, ếch ta tự cho mình là to lớn nhất, oai phong nhất. Nó nhìn lên bầu trời qua miệng giếng và tưởng rằng bầu trời chỉ bé bằng cái vung. Một năm nọ, trời mưa to liên tục nhiều ngày. Nước trong giếng dâng cao, tràn qua miệng giếng và cuốn ếch ta ra ngoài. Lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới bên ngoài, ếch ta vô cùng ngỡ ngàng. Nó nhìn thấy bầu trời rộng lớn vô tận, khác xa so với "cái vung" mà nó từng tưởng tượng. Ếch ta cũng gặp gỡ được rất nhiều loài động vật khác, mỗi loài đều có những đặc điểm và khả năng riêng biệt. Ếch ta theo thói quen kêu ộp ộp rồi mải ngắm nhìn trời đất, không để ý đường nên sau cùng bị một con trâu giẫm bẹp.