Viết một đoặn văn (khoảng 5-7 dòng) về một chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ nói quá hoặc nói giảm - nói tránh.
Nội dung chi tiết
Đề bài: Viết một đoặn văn (khoảng 5-7 dòng) về một chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ nói quá hoặc nói giảm - nói tránh.
Bài tham khảo 1:
Mùa hè năm nay đến thật sớm, mang theo cái nắng như thiêu như đốt. Nắng gắt đến mức, chỉ cần bước ra khỏi nhà, da thịt như bị thiêu rát, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cái nắng như đổ lửa xuống mặt đường, khiến cho nhựa đường chảy ra thành từng vũng lớn. Trên cây, những chiếc lá như héo úa, ve kêu in ỏi như than vãn. Các con vật cũng tìm nơi trú ẩn, không dám ra ngoài.
Nói quá: nắng như thiêu như đốt, da thịt như bị thiêu rát, mồ hôi tuôn ra như tắm,…
Bài tham khảo 2:
Mối tình đầu của tôi đến như một cơn gió mát lành trong những ngày hè oi ả. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lan, trái tim tôi như lạc nhịp. Nàng đẹp như một đóa hoa sen trắng tinh khôi, dịu dàng và thanh tao. Tình yêu của chúng tôi như những tia nắng ban mai, tinh khôi và trong sáng. Chúng tôi cùng nhau đọc thơ, cùng nhau hát ca, và cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Tuy mối tình đầu của tôi dang dở vì những lý do khách quan, nhưng nó mãi là một kỷ niệm đẹp đẽ trong trái tim tôi.
Nói quá: trái tim tôi như lạc nhịp.
Nói giảm-nói tránh: mối tình đầu của tôi dang dở vì những lý do khách quan.
Bài tham khảo 3:
Tình bạn là một món quà quý giá mà mỗi người may mắn được sở hữu. Nó là sợi dây vô hình gắn kết những con người xa lạ lại trở nên thân thiết, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đối với tôi, tình bạn cao quý là khi hai người bạn luôn tin tưởng, thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Họ không bao giờ ganh tị hay đố kỵ với thành công của nhau, mà luôn động viên, khích lệ nhau để cùng nhau tiến bộ. Tình bạn cao quý như thép đã tôi qua lửa, vững vàng trước mọi thử thách của cuộc đời.
Nói quá: Tình bạn cao quý như thép đã tôi qua lửa.