Viết bài văn trả lời cho câu hỏi: “Tại sao cần biết sống vì người khác”.
Nội dung chi tiết
Đề bài: Viết bài văn trả lời cho câu hỏi: “Tại sao cần biết sống vì người khác”.
Bài tham khảo 1:
Từ tấm bé, tôi đã được mẹ dạy rằng: Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Có lẽ, cách để sự tồn tại của mỗi con người trở nên tốt đẹp - ấy chính là sống sao cho có ý nghĩa. Trong cuộc sống vô thường này sống thôi là chưa đủ mà chúng ta còn cần phải sống có ích, sống vì người khác.
Sống vì người khác là biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh, không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì lợi ích chung của cộng đồng. Khi ta biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác, ta sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Lòng nhân ái, sự yêu thương sẽ giúp ta gắn kết với mọi người xung quanh, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Không chỉ vậy, khi mỗi người đều biết sống vì người khác, cộng đồng sẽ trở nên đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người sẽ cùng nhau giải quyết những khó khăn chung, tạo nên một xã hội văn minh, phát triển. Có lẽ trong mỗi chúng ta không ai là không biết tới Bác Hồ. Suốt cuộc đời, Bác Hồ luôn dành trọn vẹn tâm huyết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bác hy sinh cả tuổi thanh xuân để đi tìm con đường cứu nước, cứu dân, hết lòng vì dân, vì nước. Hình ảnh Bác Hồ trong bộ áo vải thô, đôi dép cao su giản dị đã trở thành biểu tượng cho lối sống thanh cao, giản dị và đức hy sinh cao cả. Và cũng chính nhờ sự hi sinh cao cả của Bác mà đất nước ta mới được như ngày hôm nay. Có thể thấy, sống vì người khác, đâu chỉ là thay đổi bản thân mình mà còn đôi khi có thể thay đổi cuộc sống của biết bao người trở nên tốt hơn. Ngoài ra sống vì người khác còn là cách để ta thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình. Khi ta được ai đó giúp đỡ, ta sẽ biết ơn và muốn giúp đỡ họ lại. Lòng biết ơn là một phẩm chất tốt đẹp cần được trân trọng và vun đắp.
Song, thật đáng buồn làm sao khi bên cạnh những người biết sống vì người khác, xã hội ngày này vẫn còn những người sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình. Những người ấy thật đáng trách, như con sâu làm rầu nồi canh. Tuy nhiên, sống vì người khác không có nghĩa là ta phải hy sinh tất cả lợi ích cá nhân của mình. Chúng ta cần biết sống cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Ta cần biết giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, không nên vì giúp đỡ người khác mà làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chúng ta cũng có rất nhiều cách để ta thể hiện lòng nhân ái và sự yêu thương đối với mọi người xung quanh. Chúng ta có thể tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những người khó khăn, chia sẻ những món đồ cũ, dành thời gian quan tâm đến người già, trẻ em... Mỗi hành động nhỏ bé của ta đều có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác.
Sự thật là mọi thứ tồn tại trên đời này đều có nguyên do của nó. Bông hoa tồn tại để góp hương sắc, làm đẹp cho đời. Con ong tồn tại để dâng cho đời những chén mật ngọt ngon. Còn con người, tồn tại để làm cuộc sống của chính mình và mọi người xung quanh trở nên ý nghĩa. Kết lại, chúng ta “phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì những dĩ vãng đớn hèn của mình”.
Bài tham khảo 2:
Có ai đó đã từng nói rằng: “Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy/ Không chỉ dành cho một riêng ai.” Điều tuyệt vời và mục đích lớn nhất trong mỗi chúng ta là sống để cảm nhận và tạo ra hạnh phúc. Để đạt được điều ấy, mỗi người đều chọn cho mình những cách thể hiện khác nhau từ đó hình thành nên những lối sống khác nhau. Trong đó, sống vì người khác là lối sống đẹp mà chúng ta cần phải hướng tới.
Sống vì người khác là một phẩm chất cao đẹp của con người, thể hiện qua những hành động, suy nghĩ và việc làm hướng đến lợi ích chung, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những người xung quanh. Đây là một giá trị đạo đức cần được trân trọng và phát huy trong xã hội hiện đại. Khi ta giúp đỡ người khác, ta sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Lòng nhân ái, sự sẻ chia sẽ giúp ta kết nối với mọi người xung quanh, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp và xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương. Khi mỗi người biết sống vì người khác, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mọi người sẽ quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên một môi trường sống an toàn, thân thiện và đầy ắp tình yêu thương. Có lẽ ai trong ta cũng đã từng nghe thấy ba anh hùng đời thường cầm búa đập tường cứu người trong vụ cháy kinh hoàng ở Trung Kinh, Hà Nội vừa qua. Với lối sống vì người khác, họ đã không màng nguy hiểm để cứu người. Có lẽ, chính nhờ lối sống cao đẹp ấy mà đời thường tấp nập bủa vây với nhiều khó khăn như đêm đen kia, các anh hùng đời thường đã xuất hiện thật lấp lánh, cống hiến điều tuyệt vời bằng chính từ những hành động nhỏ, từng nghĩa cử tốt đẹp của mình - và chính những điều nhỏ bé ấy đã làm nên giá trị của họ, “định nghĩa” họ bằng danh xưng “anh hùng giữa đời thường”. Như vậy, sống có ích giúp ta hoàn thiện bản thân, hướng tới chân thiện mĩ ở đời.
Tuy nhiên, sống vì người khác không đồng nghĩa với việc để mọi người lợi dụng lòng tốt của mình để trục lợi. Nếu ta quá chú trọng vào việc giúp đỡ người khác, ta có thể quên đi bản thân và những nhu cầu của chính mình. Vì thế để sống vì người khác một cần đúng đắn, ta cần biết yêu thương và chăm sóc bản thân trước khi có thể giúp đỡ người khác. Ta cũng cần giúp đỡ người khác một cách tự nguyện, không nên ép buộc bản thân hoặc làm điều gì đó mà bản thân không muốn và cần giúp đỡ người khác một cách phù hợp với khả năng của bản thân, không nên làm quá sức hoặc hy sinh bản thân một cách mù quáng.
Tôi đã lớn lên với rất nhiều sự tử tế xung quanh mình như vậy, và tôi tin không khó để ta có thể sống tử tế, sống vì người khác. Bạn và tôi, chúng ta đều có thể lựa chọn lương thiện để sống một cách tử tế nhất có thể, để rồi chúng ta hạnh phúc vì nhận thấy giá trị của cuộc sống này.