Viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ về một nhận định mà bạn thấy tâm đắc trong văn bản Chữ bầu lên nhà thơ của Lê Đạt

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Ngữ văn 10 kết nối tri thức. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ về một nhận định mà bạn thấy tâm đắc trong văn bản Chữ bầu lên nhà thơ của Lê Đạt

Nội dung chi tiết

Đề bài: Viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ về một nhận định mà bạn thấy tâm đắc trong văn bản Chữ bầu lên nhà thơ của Lê Đạt

Bài tham khảo 1:

Trong “Chữ bầu lên nhà thơ”, Lê Đạt từng viết: “Con đường thơ gồm nhiều con đường riêng rất khác nhau của từng người. Không có đại lộ chung một chiều cho tất cả. Ta có thể nói con đường thơ chính là số phận của một nhà thơ”. Nhận định khẳng định phong cách, chất riêng của từng nhà phu chữ. Sáng tác thơ ca là một quá trình hình thành nghệ thuật phong phú và phức tạp, không có con đường nào là lối mòn, cũng chẳng có lối mòn nào là dễ đi. Thơ ca hình thành từ cảm xúc và sự rung động của nhà thơ đó trước “những điều trông thấy”. Thơ ca đến theo cách tự nhiên, không phải là sự bắt chước đơn điệu mà có thể thành thơ, mỗi nhà thơ thì như một sợi dây đàn có cung bậc riêng, âm điệu riêng và hợp lại với nhau thành hòa âm thơ ca chung của nhân loại.

Bài tham khảo 2:

Nhận định của Lê Đạt: “Thơ khác hẳn dựa vào “ý tại ngôn ngoại”. Đã “ý tại ngôn ngoại” tất nhiên phải cô đúc, đa nghĩa” hoàn toàn chính xác. Hiểu nôm na “ý tại ngôn ngoại” là ý ở ngoài lời, là nói ít gợi nhiều. Không phải các nhà thơ Đường tiết kiệm ngôn từ, hay không đủ năng lực diễn giải ý thơ của mình, luật thơ cổ khiến thơ cô đọng, hàm súc hơn nhưng cái hay của thơ chính là ở đó, cái tài của thi nhân cũng chính là ở đó. Còn người đọc, tuỳ theo khả năng thẩm thấu văn chương mà mỗi người có thể tri âm với tác giả, thưởng thức cái hay, cái đẹp của mỗi thi phẩm.

Bài tham khảo 3:

Trong “Chữ bầu lên nhà thơ”, Lê Đạt viết: “Tôi rất biết những câu thơ hay đều kì ngộ, nhưng là kì ngộ kết quả của một thành tâm kiên trì, một đa mang đắm đuối, làm động lòng quỷ thần, chứ không phải may rủi đơn thuần”. Nhận định này đề cao quá trình học hỏi sáng tác công phu của một nhà thơ. “Những câu thơ hay đều kì ngộ”, đúng, thơ sinh ra từ cái phút rung động mãnh liệt của nhà thơ trong cuộc đời mình. Cuộc gặp gỡ ấy giữa nhà văn và tứ thơ là mối duyên may mắn nhất trong quá trình sáng tác, nhưng nếu gọi đó là ăn may thì hoàn toàn không chính xác. Nếu là ăn may, đời này ai sinh ra cũng là nhà thơ cả. Nhà thơ để tìm được phút thăng hoa ấy là nhờ một quá trình dài trau dồi và rèn luyện, đã trải qua đủ cả những cung bậc cảm xúc trong đời, thành tâm bám riết lấy nghề tạc chữ vào lòng thiên hạ. Hay nói rộng hơn ra, phàm trong đời chuyện gì cũng vậy, luôn phải cần có sự thành tâm kiên trì chứ chẳng thể nào mong đợi vào một giây kì ngộ. Gặp được đúng lúc là duyên, có được thành quả ở bên là cần mẫn chắt chiu từng chút tâm chút lực.