Em yêu thích nhân vật nào trong câu chuyện của đoạn trích này? Vì sao?

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Ngữ văn 8 kết nối tri thức. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Em yêu thích nhân vật nào trong câu chuyện của đoạn trích này? Vì sao?

Nội dung chi tiết

Đề bài: Em yêu thích nhân vật nào trong câu chuyện của đoạn trích này? Vì sao?

Bài tham khảo 1:

Nhân vật mà em yêu thích trong câu chuyện trên trong tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là Thiều. Thiều là người rất trung thành và chân thành đối với Tường. Thiều luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc Tường một cách dịu dàng và hiểu biết. Anh là một người bạn đồng hành đáng tin cậy và luôn sẵn sàng ở bên cạnh Tường trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Điều này khiến Thiều trở thành một nhân vật đầy sức hút và đáng yêu trong lòng em.

Bài tham khảo 2:

Đoạn trích là câu chuyện nói về những trang nhật kí về cuộc sống hàng ngày và tâm tư của cậu bé Thiều cùng với người em trai Tường. Tường là một cậu bé đáng yêu, dễ thương, hiền lành, bao dung và rất yêu mến anh trai và thích chơi đùa với động vật. Cậu là người sống nội tâm, tuy học không giỏi nhưng rất thích đọc sách, đọc truyệnham đọc sách và rất say mê những câu chuyện cổ tích, đặc biệt là truyện Cóc tía và đặc biệt còn thường kể cho anh trai nghe về những câu chuyện mà mình đọc. Trong truyện, em yêu thích nhân vật Tường bởi nhân vật này có cái nhìn đa chiều, giàu lòng thương người và luôn nghĩ cũng như nhường nhịn cho anh trai để anh có thêm thời gian học tập. Cậu bé sẵn sàng làm những công việc nặng nhọc mà không hề oán thán hay kêu ca gì vì luôn muốn san sẻ công việc giúp đỡ anh trai mình. Đây là một nhân vật rất đáng yêu và đáng mến. Cậu bé luôn dịu dàng, nhẹ nhàng và yêu thương sẻ chia với anh trai mình và mọi người.

Bài tham khảo 3:

Trong đoạn trích, em có ấn tượng với nhân vật Tường. Đây là một cậu bé nhân hậu, có tấm lòng sẻ chia và rất giàu lòng trắc ẩn. Cậu luôn nhường nhịn anh trai để anh có thể học tập tốt hơn, giỏi hơn mình. Tường cũng sẵn sàng làm hết việc nặng nhọc mà không hề oán than vì muốn tốt cho anh.

Bài tham khảo 4:

Em yêu thích nhân vật Tường bởi vì nhân vật này có cái nhìn đa chiều giàu lòng thương người luôn nghĩ và nhường nhịn anh trai mình để có thêm thời gian học tập. Anh sẵn sàng làm công việc nặng nhọc mà không hề oán thán hay than kêu vì luôn muốn san sẻ công việc giúp đỡ anh trai mình.

Bài tham khảo 5:

Trong câu chuyện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,” tôi thấy cả Thiều và Tường đều để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc. Thiều là người hướng ngoại, thích đọc sách và có niềm yêu thích đặc biệt với truyện cổ tích. Anh ta là người chịu trách nhiệm, luôn lo lắng cho em trai Tường. Tường, mặc dù là một cậu bé nhỏ, lại rất hiền lành và thích chơi đùa với các loài động vật. Tình cảm giữa hai anh em và cuộc sống thường ngày của họ tạo nên một phần quan trọng trong câu chuyện này.

Bài tham khảo 6:

Trong tiểu thuyết “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hai nhân vật Thiều và Tường có tính cách và sở thích khác nhau. Trong đó, Thiều là một người hướng ngoại, tinh quái, và đã nhiều lần để em mình chịu tai bay vạ gió sau những trò nghịch phá do chính mình bày ra. Tuy vậy, trong thâm tâm, Thiều vẫn rất thương em mình và là một người hào hiệp. Trong khi đó, Tường là một cậu bé dễ thương, hiền lành, bao dung, rất yêu mến anh trai và thích chơi đùa với nhiều loài động vật. Tường sống nội tâm, ham đọc sách và đặc biệt thích những câu chuyện cổ tích. Anh nuôi nấng một con cóc dưới gầm giường và đặt tên cho nó là “Cu Cậu” . Cả hai anh em thả hồn vào những trò chơi cảm giác mạnh và tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời thơ ấu của họ trong ngôi làng quê.

Bài tham khảo 7:

Em rất thích nhân vật chàng thư sinh nghèo chăm học trong đoạn trích. Nhà chàng ta rất nghèo, tài sản chỉ có một con dao quắm và một chồng sách. Chồng sách đó là do cậu vất vả làm việc mới có tiền để mua. Chàng ta chỉ có chú cóc tía làm bạn nhưng chú cóc đó lại có viên ngọc thần có thể làm người chết đi sống lại. Trong một lần đi thi, cậu ta đã dùng viên ngọc để cứu một người bạn nhưng hắn ta lại xấu xa lấy cắp mất viên ngọc. Cùng lúc đó, công chú lại đang lâm bệnh nặng mà không ai có thể cứu chữa được. Nhà vua đã ra lệnh khẩn tìm người có thể cứu công chúa. Cóc tía đã nói với chàng rằng đây là cơ hội tốt nhất để tìm lại viên ngọc và đúng như vậy, tên xấu xa đó đã cùng viên ngọc vào cung cứu công chúa nhưng hắn lại không biết dùng viên ngọc và đã bị chàng thư sinh yêu cầu nhà vua bắt giam vì chỉ có chàng và cóc tía mới có thể biết cách sử dụng viên ngọc. Và sau đó công chúa đã được cứu, chàng thư sinh sau đó được nhà vua nhận làm phò mã. Không những vậy, chàng còn thi đỗ Trạng Nguyên, được tôn làm Tể Tướng.