Phân tích những biểu hiện tình cảm giữa Nga và Thanh được khắc họa trong tác phẩm.

Tổng hợp những bài văn, đoạn văn hay nhất trong chương trình học của Ngữ văn 10 kết nối tri thức. Phần tổng hợp dưới đây là ngữ liệu tham khảo giúp học sinh biết cách tìm ý, diễn đạt câu văn, chắt lọc từ ngữ và hình thành ý tưởng trong quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo: Phân tích những biểu hiện tình cảm giữa Nga và Thanh được khắc họa trong tác phẩm.

Nội dung chi tiết

Đề bài: Phân tích những biểu hiện tình cảm giữa Nga và Thanh được khắc họa trong tác phẩm.

Bài tham khảo 1:

Thanh nghe tiếng nói cười trong trẻo dưới nhà, khi chợt nhớ ra, anh chạy vùng xuống nhà. Có lẽ Nga vẫn luôn ở trong tâm trí và nỗi nhớ của anh, đến nỗi anh háo hức lạ kỳ khi gặp lại. Anh coi Nga như một người thân mật, và Nga cũng dành cho Thanh tình cảm tương tự như thế. Sự có mặt của Nga làm cho bữa cơm ngon miệng hơn, Thanh thấy lòng thư thái và sung sướng. Tình cảm của con người thường không giấu được qua ánh mắt, Nga nhìn Thanh, một chút nhưng bao âu yếm. Khi Thanh không ở nhà, Nga thường nói chuyện với bà về “người đi vắng ở trên tỉnh đã lâu không về thăm nhà”, và khi người ấy trở về, Nga bộc lộ cảm xúc nhớ nhung trực tiếp với Thanh. Hai người hái hoa hoàng lan vui vẻ, và khi anh rời đi, hình ảnh của Nga vẫn sẽ thường trực trong anh.

Bài tham khảo 2:

Tình yêu của Thanh và Nga được miêu tả hết sức nhẹ nhàng, bình dị, chẳng phải cao trào nhưng vẫn rất đáng yêu. Thanh nhận ra Nga và chạy vùng xuống để gặp cô khi mới chỉ thoáng nghe thấy tiếng, còn chẳng bận tâm bản thân vừa đi xa trở về. Qua lời đối thoại, người đọc có thể cảm nhận được tình cảm của họ dành cho nhau hết sức chân thành, ấm áp. Chi tiết Thanh cài bông hoa lan lên mái tóc Nga là một chi tiết đầy ý nghĩa, và khi Thanh không ở đây, Nga sẽ luôn hái hoa cài trên tóc như một sự thương nhớ gửi đến cho anh. Còn Thanh, anh sẽ mãi nhớ mùi hoa hoàng lan trên người Nga với một niềm tin tưởng vào tình cảm của Nga, rằng cô gái ấy vẫn sẽ đợi ngày anh trở về quê hương.

Bài tham khảo 3:

Tình yêu giữa Thanh và Nga bình lặng và yên ả, được che mát bởi bóng cây hoàng lan với hương thơm dịu nhẹ và êm đềm. Hai người là bạn nhau từ thuở còn tấm bé, và tình yêu giữa họ bây giờ dường như chớm nở. Chỉ có phút vội vàng của người con trai nghe giọng cô gái đã liền muốn gặp mặt, chỉ có những lời khe khẽ thân tình và một câu bộc bạch nghe gần với tình yêu: “Những ngày em đến đây hái hoa, em nhớ anh quá.” và một cái cầm tay để yên trong tay mình, nhưng người đọc đều cảm nhận được tình yêu ấy yên bình và trong sáng biết nhường nào. Họ tin nhau, nhớ về nhau và có lẽ không gì có thể lay chuyển được, bởi giữa họ đã được gắn kết bởi hương hoàng lan dịu ngọt như mối tình.

Bài tham khảo 4:

Chuyện tình giữa hai nhân vật trong “Dưới bóng hoàng lan” được đánh giá là “trong trẻo như sớm mai”. Trong cuộc sống trầm buồn và ảm đạm, họ vẫn dành cho nhau những xúc cảm đẹp đẽ. Cả Thanh với Nga đều nhận ra cảm xúc đặc biệt của mình dành cho đối phương, khẽ bày tỏ những lời đã ấp ủ từ lâu, được tác giả Thạch Lam miêu tả vô cùng ý nhị, nhẹ nhàng, không chút vội vã. Họ kéo tay nhau đi hái hoàng lan, tâm sự nỗi nhớ của mình, cầm tay nhau, rồi lại khéo léo rút ra khe khẽ. Từng đoạn cảm xúc mơ hồ và mong manh, và loài hoa ấy đã nuôi dưỡng mối tình thơ ngây từ khi họ còn tấm bé, để rồi khi rời xa nhau, trong lòng họ vẫn còn nhớ thương và vương vấn.

Bài tham khảo 5:

Những biểu hiện tình cảm của Nga và Thanh được thể hiện rõ nét qua tác phẩm. Thanh dắt tay Nga ra vườn xem; Thanh với cành hoa hoàng lan xuống thấp để Nga tìm hoa. Nga thể hiện qua lời nói: “Những ngày em đến đây hái hoa, em nhớ anh quá”. Lời nói tâm tình, nhẹ nhàng của Nga đã thể hiện nỗi nhớ đến Thanh mỗi khi đến hái hoa. Họ hạnh phúc nhưng vẫn chứa sự buồn thương khi Nga và Thanh vừa gặp nhau, vừa thể hiện tình cảm với nhau thì lại sắp phải xa nhau. Hai người đều nhớ thương nhau trong những ngày Thanh xa nhà, nhớ về những kỉ niệm hồi còn bé và tình cảm họ dành cho nhau vẫn thắm thiết như ngày nào.

Bài tham khảo 6:

Hai nhân vật được miêu tả là hàng xóm, quen thân từ nhỏ, ngay từ nhỏ đã thân mật. Trong suy nghĩ của Thanh, Nga như một người trong nhà thân mật mà chàng sẽ gặp mỗi lúc đi làm xa về. Cuộc nói chuyện giữa Nga và Thanh cũng giản dị, đều là những chuyện vụn vặt (“anh chóng lớn quá”, “tôi vẫn thế chứ chứ”). Thanh có lúc lầm tưởng Nga chính là em gái ruột của mình. Sự biến đổi trong tình cảm của hai nhân vật: từ thân mật đến mức Thanh lầm tưởng Nga là em gái ruột, đến việc Thanh đã bắt đầu nhìn đôi môi thắm của Nga, đã nhớ đến hai bàn chân xinh xắn của Nga. Còn Nga đã biểu thị trực tiếp tình cảm của mình thông qua xưng hô “anh-em” và câu “em nhớ anh quá”. Những biểu hiện tình cảm giữa hai nhân vật gắn liền với hình ảnh hoa hoàng lan: khi trông thấy bóng cây hoàng lan, Thanh đã nghĩ đến Nga và gọi vui vẻ: “Cô Nga”. Người thiếu nữ cùng vội ngửng đầu và nở nụ cười: “Anh Thanh! Anh đã về đấy à?”.Kỷ niệm đáng nhớ là ngày cả hai cùng nhặt hoàng lan rơi: Thanh hỏi cô Nga có còn hay đi nhặt hoàng lan rơi nữa không, Nga đáp rằng: “Vẫn nhặt đấy. Nhưng không còn ai tranh nữa.”Hai người dẫn nhau xem cây hoàng lan, Thanh như thoảng ngửi thấy hương hoàng lan trên tóc Nga. Trong mùi hoàng lan thoảng thoảng bay, Thanh cầm lấy tay Nga. Câu chuyện kết thúc trong cảnh Thanh phải trở về tỉnh và không biết bao giờ mới quay trở về thăm nhà, nhưng đã hé lộ những tiến triển trong tình cảm giữa Thanh và Nga: Thanh đã gửi nhờ chào Nga.

Bài tham khảo 7:

Tình cảm giữa Thanh và Nga thực sự trong sáng, nhẹ nhàng, lãng mạn mà sâu lắng. Cả hai đều biết và hiểu rõ về tình cảm của đối phương nhưng không ai dám thổ lộ với ai. Thanh và Nga cùng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều kỉ niệm chung cùng nhau. Khi nghe thấy tiếng ai giống tiếng Nga, Thanh đang nằm trong nhà liền chạy ra gặp. Khi cả hai đang trò chuyện trong vườn, Nga thổ lộ: “Những ngày em đến đây hái hoa, em nhớ anh quá”. Cả hai đều nhìn nhau e thẹn. Khi tiễn Nga về, Thanh cầm lấy tay Nga, Nga cũng để yên một lúc. Thanh cảm nhận được sự dịu ngọt. Thanh hiểu rõ rằng Nga vẫn sẽ ở đó và đợi chàng như ngày trước.

Bài tham khảo 8:

Tình cảm giữa Thanh và Nga trong sáng, hồn nhiên mà nhẹ nhàng, sâu lắng. Thanh và Nga là hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ. Khi nghe thấy tiếng cười của Nga, Thanh chợt nhớ chạy vùng xuống nhà ngang, gọi vui vẻ: “Cô Nga…” Nga và Thanh đi dạo trong vườn, trò chuyện vui vẻ. Khi tiễn Nga về, Thanh cảm thấy có cái gì dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây, khiến chàng vương phải. Thanh biết rằng Nga vẫn sẽ đợi chàng, vẫn nhớ mong chàng như ngày trước. Tình cảm của Thanh và Nga vừa có sự pha trộn giữa những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ với những ngọt ngào, e ấp, ý nhị của tình cảm đôi lứa. Hai người đều nhớ thương nhau và tình cảm ấy vẹn nguyên như những ngày thơ bé.